Quốc tế Email    In

Số người thiệt mạng tiếp tục tăng cao

Thứ Tư, 14.5.2008 | 14:51 (GMT + 7)

(LĐĐT) - * Có 2.354 dư chấn được ghi nhận
Theo thống kê ngày 14.5, con số người thiệt mạng đã vượt quá 13.000 người, trong đó 3.639 nạn nhân tại Miên Dương, gần 20.000 người bị mắc kẹt và 26.206 người bị thương.

Rạng sáng 14.5, khoảng 600 binh sĩ Trung Quốc (TQ) với bàn chân trần chầy xước đã là những người đầu tiên tiếp cận tâm chấn Vấn Xuyên – nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất do trận động đất.

Núi bị xẻ, cầu sập, nhà đổ
Đến trưa ngày 14.5, thêm 800 binh sĩ có vũ trang đã được điều động đến Vấn Xuyên để cứu trợ nạn nhân. Cùng thời gian, hai máy bay trực thăng quân đội đã thả 6 tấn lương thực, nước uống, lều bạt và dược phẩm xuống thị trấn Ánh Tú. Ba máy bay trực thăng khác cũng đang trên đường đến thị trấn. Một nhóm 100 binh sĩ tinh nhuệ được lựa chọn từ lực lượng đặc nhiệm không quân đã nhảy dù xuống khu vực Maoxian nhằm giúp đẩy nhanh tiến trình cứu hộ.

Theo các binh sĩ, đập vào mắt họ khi vào Vấn Xuyên là những trục đường quốc lộ gãy nát, những dãy núi bị xẻ lở lói, những cây cầu sập và các khối bê tông chặn chèn lên nhau tại nơi trước đây từng là các ngôi nhà cao tầng. Những nỗ lực trước đó để vào Vấn Xuyên qua đường bộ, đường không và đường thuỷ đều thất bại do lở đất, mất sóng liên lạc và mưa lớn. Ngoài 1.000 nạn nhân sống sót, các binh sĩ đã tìm thấy khoảng 500 thi thể. Toàn Vấn Xuyên có tổng số 110.000 cư dân, trong đó 60.000 người bị mất tích.

Hoang tàn sau động đất.
Các chuyên gia địa chấn học cảnh báo rằng sẽ còn hàng loạt dư chấn mạnh tiếp tục xảy ra tại khu vực và số thương vong sẽ còn tăng thêm do lở đất. Tính đến nay, có tới 2.354 dư chấn đã được ghi nhận sau trận động đất trưa 12.5. Nhiều người dân tại Tứ Xuyên không dám trở về nhà do lo sợ các đợt dư chấn. Họ dựng lều tại các khu đất trống. Bộ Y tế đã kêu gọi người dân khẩn cấp hiến máu để giúp người bị thương.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã đến thị sát các thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ông cho biết công việc cứu hộ đang ở giai đoạn quan trọng nhất và yêu cầu phải khẩn trương dọn toàn bộ đất đá và bùn lầy làm tắc nghẽn các tuyến đường vào tâm chấn Vấn Xuyên. “Người dân đang bị mắc kẹt dưới lớp gạch đá. Chúng ta phải khẩn trương từng giây một”, ông yêu cầu.
 
Trong khi đó, mưa lớn tiếp tục cản trở công tác cứu hộ tại nhiều khu vực. Cơ quan dự báo khí tượng Trung Quốc dự báo cuối tuần lượng mưa sẽ nhiều hơn, khiến các khu vực miền núi ở Tứ Xuyên chưa dứt hậu quả động đất lại đối phó với nguy cơ lở đất. Tại rất nhiều khu vực tại Đô Giang Yển và Miên Dương, binh sĩ đã phải di rời bê tông và kéo các nạn nhân ra ngoài bằng tay, do xe ủi và các trang thiết bị cứu hộ không thể vào khu vực. Ông Zhao Picong, quan chức Sở Chỉ huy quân đội Thành Đô, cho hay các binh sĩ của ông hiểu rõ phải tiến hành nỗ lực cứu hộ bằng mọi giá. “Không còn thời gian để chần chừ do tình huống vô cùng khẩn cấp”, ông nói.

Tuy bị kẹt trong đống đổ nát song người đàn ông này vẫn may mắn sống sót.
Một thị trấn gần như bị xoá sổ
Đài phát thanh Trung Quốc ngày 14.5 đưa tin, ít nhất 7.700 người tại thị trấn Ánh Tú (Yingxiu), gần với tâm chấn của trận động đất hôm 12.5, đã bị thiệt mạng. Khung cảnh đổ nát tại Ánh Tú tồi tệ hơn nhiều so với dự đoán. Một quan chức địa phương cho biết chỉ có 2.300 người trên tổng số 10.000 dân của thị trấn này còn sống sót, nhưng trong đó đã có hơn 1.000 người bị thương nặng.

Động đất đã biến thành phố công nghiệp Miên Dương gần đó, với 700.000 dân và được xem là "tổng hành dinh" của ngành công nghiệp thiết kế vũ khí hạt nhân của Trung Quốc thành một "trại tị nạn khổng lồ" với hàng chục nghìn người dân sống trong cảnh màn trời chiếu đất". Đến nay vẫn chưa rõ số phận của gần 900 học sinh bị chôn vùi ở một trường trung học tại thành phố Đô Giang Yến. "Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt từ dưới đống đổ nát, nhưng thể làm gì vì không có phương tiện", một người dân địa phương xót xa.

Theo ông Wang Zhenyao, Giám đốc Cơ quan cứu trợ thiên tai TQ, hai thách thức lớn nhất đối với nỗ lực cứu hộ là hạ tầng giao thông bị hư hại nghiêm trọng và con số nạn nhân quá lớn. Hiện riêng tại khu vực Miên Dương đã cần tới 60.000 lều bạt để cứu trợ những người sống sót.  Khu vực Beichuan lân cận cũng cần đến 50.000 lều, 200.000 chăn và 300.000 áo khoác cũng như nước uống và thuốc men.

Cứu trợ quốc tế

Nhân viên cứu hộ xót xa trước nỗi đau thể xác của một em bé.
Đặc khu hành chính Hong Kong đi đầu hoạt động cứu trợ khi cam kết sẽ hỗ trợ 38 triệu USD. Nhật Bản tuyên bố sẽ tài trợ chăn màn, lều bạt và tiền mặt với tổng trị giá là 4,8 triệu USD. Hàn Quốc huy động hàng chục nhân viên cứu hộ và y tế trong tình trạng sẵn sàng sang Trung Quốc. Australia cũng đề nghị trợ giúp hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.

Mỹ cho biết họ sẽ gửi 500 nghìn USD cứu trợ khẩn cấp và sẽ gửi thêm nếu cần thiết. Một chiếc máy bay vận tải của Nga đã chở 30 tấn lều bạt và chăn màn sang Trung Quốc đêm 13.5. Liên minh Châu Âu tuyên bố công tác hỗ trợ nhân đạo của họ đang trong tình trạng sẵn sàng và sẽ bắt đầu ngay khi được phép. Cơ quan cứu trợ nhân đạo Oxfam của Anh đã huy động được 1,5 triệu USD để giúp Trung Quốc khắc phục hậu quả động đất.

Tuy đánh giá cao các giúp đỡ tài chính và đồ cứu trợ quốc tế, Chính phủ Trung Quốc cho hay không thể tiếp nhận nhân viên cứu trợ nước ngoài vào thời điểm hiện nay.

Đường sắt, hàng không phục hồi hoạt động
Tối 13.5, sân bay Song Lưu ở Tứ Xuyên đã trở lại hoạt động, 169 chuyến bay đến và 108 chuyến bay đi vốn bị tạm ngừng đã được khôi phục. Các tuyến đường sắt trong thuộc Cục Đường sắt Thành Đô phụ trách cũng cơ bản được mở lại, giải tỏa cho 20 nghìn hành khách bị mắc kẹt, ngoại trừ tuyến Bảo Kê-Thành Đô – nơi một đoàn tàu chở đầy gasoline bị trật bánh và hiện vẫn đang bốc cháy.

Kinh tế TQ ít bị ảnh hưởng vì trận động đất
Theo các nhà phân tích, trận động đất tại Tứ Xuyên và Trùng Khánh dù gây thiệt hại nặng nề đối với ngành nông nghiệp tại khu vực, nhưng chỉ “tác động hạn chế” đến nền kinh tế TQ. “Tác động của nó sẽ nhẹ hơn nhiều so với trận bão tuyết hồi tháng 1 và tháng 2, vốn tàn phá trên diện rộng hơn và kéo dài hơn”, ông Sun Mingchun – nhà kinh tế tại Lehman Brothers – cho hay. Tuy nhiên, thảm hoạ này sẽ gây thêm sức ép đối với tình trạng lạm phát tại Trung Quốc. Tứ Xuyên chiếm 6,1% tổng sản phẩm nông nghiệp của Trung Quốc và 7,3% sản lượng gạo.


Lời kể của nhân chứng Zhu Tongtong tại Thành Đô

Trên khắp các đường phố, cảnh tượng thật kỳ dị. Trời mưa lớn, nhưng người dân vẫn bám trụ ngoài đường dù chính quyền đã yêu cầu họ vào nhà. Các cửa hàng đóng cửa. Nhiều người quá lo sợ các đợt dư chấn đã vội vã thuê lều và đến trú tại các trung tâm cứu trợ của chính phủ hoặc ngủ ngay ngoài trời. Họ không biết phải làm gì, ngoại trừ lang thang ngoài đường, vì trở về nhà do quá nguy hiểm.

Chỉ có vài người như tôi đã quyết định quay về nhà. Tôi sống trong một căn hộ tầng 6 và có thể cảm nhận dư chấn khiến căn phòng lắc lư nhẹ.

Chính quyền đã gửi tin nhắn đề nghị mọi người cung cấp thức ăn và nước uống cho những người dân ở nông thôn. Nhiều chuyến bay tại Thành Đô bị hoãn để dành chỗ cho các chuyến bay quân sự và đội cứu trợ. Các xe buýt trong thành phố cũng được huy động để trợ giúp đội cứu hộ và đưa quân đội đến vùng nông thôn. Chính phủ kiểm soát các trạm xăng và từ chối tiếp nhiên liệu cho các xe tư nhân vì phải dành ưu tiên cho xe buýt hoạt động. Một số tuyến đường cao tốc phải đóng cửa.  A.P

 
Cứu trợ sau động đất ở Trung Quốc: Thời gian là mạng sống
Động đất tại Trung Quốc: Gần 12 nghìn người thiệt mạng
Động đất ở Trung Quốc: Hơn 8.500 người thiệt mạng
Hà Nội: Dân văn phòng nhốn nháo vì động đất

Quay về trang chuyên đề Email    In