Xã hội Nói hay đừng Email    In

Số thường vẫn đẹp

Thứ Bảy, 3.2.2007 | 00:24 (GMT + 7)

(LĐ) - - Bác có tin vào số xe đẹp không?
- Tớ chỉ tin vào số xe không đẹp.

- Thế là thế nào?

- Cả nhà tớ đều đi xe biển số bình thường, đến nay cả nhà vẫn bình thường. Nói chung, không phải nhà tớ, toàn thể nhân dân bình thường đều đi xe có biển số “không đẹp”. Chỉ có vài người nhiều tiền mua biển số “đẹp”, nhưng chắc gì đã may mắn hơn? Công an Hà Nội bây giờ đã bỏ lệ biển số đẹp, cấp số đăng ký bằng máy vi tính, không phải ai cũng chọn được “số đẹp” nữa.

- Nhưng Nhà nước vẫn không tuyên bố bỏ lệ “số đẹp”. Năm nay ở tỉnh Tiền Giang, Uỷ ban MTTQ tỉnh còn tổ chức bán “số đẹp” để lấy tiền giúp người nghèo. Hôm 31.1.2007 đã công bố từ tháng 7.2006 đến nay đã bán biển số “đẹp” được hơn 1,7 tỉ đồng. Có biển xe ôtô 634-9999 bán được 100 triệu đồng. Xe máy muốn chơi “số đẹp” đến nộp tiền ở MTTQ một vài triệu đồng rồi quay về Phòng CSGT lấy biển, có đấu giá hẳn hoi.

- Giúp người nghèo thì là việc cần làm quá đi rồi...

- Như thế là người nghèo được nhờ “số đẹp”, tuy đi số bình thường mà cuộc sống được đẹp thêm một chút nhờ tiền bán “số đẹp”. Vậy là “số đẹp” có hơn số thường đấy chứ bác.

Quay về trang chuyên đề Email    In