Xã hội Nói hay đừng Email    In

Sòng phẳng

Thứ Ba, 30.12.2008 | 08:28 (GMT + 7)

(LĐ) - - Năm nay, ngành văn-thể-du vẫn theo truyền thống chọn 10 cái hay và 5 yếu kém. Tích cực vẫn gấp đôi tiêu cực.

- Việc chọn này có các báo, đài tham gia nên tính đại chúng cao, phê cái gì trúng cái đó. Màn múa phản cảm của FPT Arena; hoa hậu chưa tốt nghiệp phổ thông; bạo lực gia đình, hành hạ người già, trẻ em, phụ nữ; bạo lực bóng đá, cổ động viên "uýnh" nhau loạn xà ngầu; ô nhiễm môi trường là 5 yếu kém rõ nét nhất, chắc chắn ai cũng đồng tình.

Điều quan trọng năm nay là sau khi nêu mỗi yếu kém lại có cụm từ "do bất cập về quản lý". Như thế là chính quyền, cơ quan chức năng cũng chịu trách nhiệm một nửa. Đây là nét mới. Nếu ngành nào, địa phương nào cũng sòng phẳng như thế thì hay biết mấy.

- Như thế là sòng phẳng?

- Còn gì nữa? Mỗi tiêu cực, yếu kém đều nhận có phần quản lý chưa tốt, phong trào "nhận khuyết điểm" đang lan rộng.

- Em nghĩ nhận như thế là hay, nhưng cũng là chuyện bình thường. Làm gì có bác trưởng thôn tích cực mà trong thôn vẫn còn mất trộm gà, trẻ con ăn cắp ổi, thanh niên hư hỏng, lại có cả bọn xìke? Sòng phẳng là phải 2 chiều.

- Ý chú là thế nào?

- Anh nào vi phạm 5 biểu hiện trên khỏi nói, vì đã bị xử lý theo pháp luật. Nhưng còn bác trưởng thôn thì sao?

- Hiểu ý chú đấy, nhưng chú nói "xử lý theo pháp luật" thì thằng ăn trộm gà, thằng đánh nhau, buôn ma tuý đều có hành lang pháp luật, vượt quá vạch vôi là alê! vào tù! Còn các bác ở các cấp "quản lý bất cập" thì có sao không?

Các cụ xưa đã nói "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà". Như thế mới là sòng phẳng đấy. Nhưng phải "già đòn non nhẽ" mới mong sửa chữa được.

Quay về trang chuyên đề Email    In