"Sốt" gỗ pơ mu, lâm tặc lại lộng hành
Thứ Tư, 15.7.2009 | 08:25 (GMT + 7)
Lúc 20h ngày 27.6, tại tiểu khu 1206, tổ tuần tra của phân trường Chư Hoa và phân trường Yang Hanh bắt quả tang 4 đối tượng đang dùng trâu kéo 2 phách gỗ pơ mu, khối lượng 1,6m3. Trong khi tổ tuần tra đo đếm số gỗ trên, tên Trần Văn Phong bất ngờ dùng dao đuổi chém anh Ngô Thành Định, rất may anh Định tránh được.
10 phút sau, hơn 20 tên khác mang theo dao rựa, gậy gộc xông thẳng vào tấn công tổ tuần tra. Trong lúc hỗn loạn, tên Trần Văn Phong lại dùng xà gạc chém đứt tay anh Tống Văn Thuyên - Trưởng phân trường Yang Hanh. Sau khi hành hung cán bộ, đập nát 3 xe gắn máy, bọn lâm tặc còn vây hãm tổ công tác hơn một giờ giữa rừng.
Cho đến khi lực lượng của UBND xã Cư Drăm đến giải cứu, đám lâm tặc quá khích mới chịu giải tán. Trước đó vài ngày, một số cán bộ phân trường II (cũng thuộc Cty lâm nghiệp Krông Bông) đã bị khoảng 30 tên lâm tặc đánh, chém, cướp tang vật trong khi bắt một xe gỗ lậu.
Theo báo cáo (ngày 22.6) của Cty lâm nghiệp Krông Bông gửi UBND huyện, nhiều người dân thôn 1 và thôn 2 xã Cư Drăm đã câu kết với các đối tượng lạ mặt từ nơi khác đến khai thác gỗ. Bọn chúng thường tổ chức 20-30 người vào khai thác gỗ pơ mu tại tiểu khu 1191 và 1182 (lâm phần do UBND xã Cư Drăm quản lý), tiểu khu 1212 và 1206 (lâm phần Cty lâm nghiệp Krông Bông). Đặc biệt, các đối tượng này rất, manh động, sẵn sàng tấn công lực lượng bảo vệ rừng để cướp lại tang vật.
Ông Bùi Quốc Tuấn - Giám đốc Cty lâm nghiệp Krông Bông bức xúc cho biết: "Mỗi phân trường chỉ được biên chế 4 -5 người, một bình xịt hơi cay, vài ba cái dùi cui. Mỗi khi đi tuần tra, Cty phải huy động toàn bộ lực lượng ở các phân trường cùng tham gia. Nhưng lâm tặc đông, lúc nào cũng sẵn dao, rựa, gậy gộc nên cán bộ bảo vệ rừng vẫn thường phải... bỏ chạy".
Còn anh Đoàn Văn Thành - cán bộ phòng Quản lý bảo vệ rừng của Cty - thì phân tích: "Lâm tặc là ai, ở đâu chúng tôi đều biết cả. Người nào chuyên đi rừng, nhà nào tập kết gỗ chúng tôi thuộc như lòng bàn tay. Chẳng hạn trong vụ đêm 27.6, chúng tôi biết rõ những tên tuổi như Trần Văn Phong, Trần Văn Tiến... Cho nên việc điều tra, xử lý chẳng có gì khó cả. Chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn với lâm tặc, chỉ có như vậy mới ngăn chặn được nạn chảy máu rừng".