Quốc tế Email    In

Stephane Danjou: Đạp xe từ thiện xuyên Việt vì "quê hương của con"

Thứ Năm, 28.2.2008 | 21:45 (GMT + 7)

(LĐ) - Trước năm 2001, khái niệm về VN của Stephane Danjou - một chuyên gia tư vấn tài chính tại Quebec (Canada) - hết sức mơ hồ, gói gọn trong thông tin về một cuộc chiến với Mỹ. Thế rồi, sự xuất hiện của cậu con nuôi bé bỏng người VN đã làm thay đổi tất cả. Stephane tìm kiếm mọi thông tin liên quan đến "quê hương của con" và đưa ra sáng kiến đạp xe xuyên Việt để quyên tiền xây trường học tại VN.

Chiều 27.2, Stephane tươi cười đặt chân lên chiếc xe đạp sẽ đưa anh đi suốt chiều dài đất nước VN trong 3 tuần tới. "Tôi phấn khích vô cùng. Đây là hành trình tuyệt vời mà tôi đã mong ước từ lâu" - anh cười.

Rất dễ nhận diện Stephane trong nhóm, bởi chiều cao tới 2 mét. Đoàn xe đạp của Stephane gồm 19 người, trong đó có 5 phụ nữ, mang tên "Cyclo-Don Vietnam 2008". Đoàn đã quyên được hơn 35.000USD để xây dựng và mở rộng một trường mầm non tại tỉnh Biên Hòa. Theo Stephane, trước chuyến đi, cả đoàn phải tập luyện rất nhiều, vì mỗi ngày sẽ phải đạp qua khoảng 100km. Vào ngày cuối của hành trình, cả đoàn sẽ chính thức khánh thành ngôi trường tại Biên Hoà - được xây dựng từ số tiền mà họ đã quyên được.

Stephane kể, cậu con trai VN giờ đã 7 tuổi, rất muốn biết về hành trình của bố. "Tôi gửi email hàng ngày cho con, mô tả về nơi tôi đang ở, về những người tôi gặp để cháu hiểu hơn về cội rễ của mình. Con tôi hỏi nhiều lắm, những câu hỏi rất trẻ con, nhưng luôn gợi cháu nhắc đến VN" - Stephane cười.

Anh rất muốn đưa con về VN cùng, nhưng do cậu bé vẫn đang trong niên học nên đành lỡ hẹn. Trước chuyến đi, Stephane và một số người bạn đã đến trường học của con để nói chuyện về VN, về những thiếu thốn với nhiều trẻ em VN. "Tôi muốn con mình phải yêu VN từ chính những khó khăn đó. Con tôi mang dòng máu VN nên phải hiểu về quê hương mình" - Stephane nói. Anh mang sang VN những bức tranh mà con trai và các bạn đã vẽ về cuộc sống tại Canada để trao cho các em ở trường mẫu giáo Biên Hoà. Khi trở lại Canada, anh cũng sẽ có những bức tranh do các bạn tại Biên Hoà vẽ, để trao cho con mình.

Theo lời anh Nhã - một thành viên trong đoàn và là Việt kiều sống tại Quebec - Stephane luôn có cảm giác mắc nợ VN vì đã tặng cho anh cậu con trai yêu quý. Chính vì vậy, Stephane đã nghĩ ra sáng kiến đạp xe từ thiện quyên tiền xây trường tại VN và thực hiện suốt hai năm qua. "Stephane là một chuyên gia tư vấn tài chính, nghề mà mức lương được tính theo phút làm việc tại Canada. Vậy mà suốt 2 năm qua, ngày nào anh cũng đi vận động quyên tiền cho dự án xây trường học tại VN. Công sức đó rất lớn và chỉ có thể là do tình cảm yêu quý VN" - anh Nhã nhận xét.

Quay về trang chuyên đề Email    In