Sức lan tỏa của lễ hội truyền thống
Thứ Tư, 19.9.2007 | 18:33 (GMT + 7)
Sáng sớm ngày 19.9, tại sân vận động TX Đồ Sơn đã ngập tràn khách đến tham dự “Lễ hội chọi trâu 2007” theo lịch hẹn trước (ngày mồng 9 tháng tám Âm lịch hàng năm).
![]() |
| Tấu trống, chiêng trong Lễ hội chọi trâu 2007 diễn ra sáng nay (19.9) |

Trâu số 31, ứng cử viên vô địch đã bị trâu số 26 loại.

Một pha móc hầu trong trận quyết đấu.

Cặp sừng cũng đủ để trâu hạ đối thủ ... lấm lưng.

...Nhưng cuối lễ hội, trâu thắng hay trâu thua đều bị xẻ thịt. Người dân Đồ Sơn quan niệm nếu được ăn thịt trâu chọi trong dịp lễ hội sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống..
16 trâu - chọn 1
SVĐ với 3 vạn khán giả cùng với tiếng trống, tiếng chiêng vang rền, sau màn tấu trống, múa cờ, lần lượt 16 "ông” trâu đã kháp đấu trong 15 trận.
16 “ông” trâu năm nay đã được tuyển chọn từ vòng loại trước đó vài tháng. Các trâu to và đặc điểm ngoiaị hình tương đối đồng đều. Theo nhận xét của nhiều khán giả và những người am hiểu, vòng chung kết năm nay hấp dẫn hơn những năm trước. Các trâu chọi hay, nhiều miếng võ hiểm đã được thể hiện.
Trong suốt buổi sáng diễn ra lễ hội, SVĐ không ngớt tiếng hò reo, vỗ tay cổ vũ của khán giả. 15 kháp đấu thực sự là những màn trình diễn ấn tượng, lôi cuốn trong.
Ở kháp đấu đầu tiên, chỉ bằng một pha cáng sừng mạnh mẽ, trâu số 31 của ông Đinh Đắc Cường (phường Vạn Sơn) đã chủ động lao vào tấn công trâu số 18 của ông Nguyễn Văn Ba (xã Bàng La) và giành chiến thắng dễ dàng. Trâu số 31 được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch năm nay vì có thể lực sung mãn và lối đánh rất thông minh thể hiện ngay từ vòng đấu loại.
Cũng ở vòng đã diễn ra một kháp đấu rất đặc biệt, khiến cả chủ trâu, trọng tài và Ban tổ chức phải lúng túng. Đó là kháp đấu giữa trâu số 20 của ông Đỗ Văn An (phường Ngọc Hải) và trâu số 30 của ông Lương Văn Kim (phường Vạn Sơn). Trâu số 30 đã chủ động tấn công trước, bằng đòn cáng hầu hiểm hóc đã khiến trâu 20 ngã ngửa trên sân. Thế nhưng, không chịu khuất phục, rất gan lì và mãnh mẽ, trâu số 20 đã hóa giải nhiều đòn hiểm hóc của đối phương. Hai bên tiếp tục chơi "ăn miếng trả miếng" rồi bất ngờ trâu số 20 vùng lên tấn công khiến trâu số 30 phải bỏ chạy.
Tuy nhiên, sau khi tấn công , trâu 20 lại chạy thẳng phía của Bắc của sân vận động, chạy ra ngoài. Còn trâu 30 lại thong dong đi dạo trong sân đến 20 phút. Chủ trâu phải rất vất vả mới bắt trâu trở lại. Kháp đấu này đã phải phân định thắng thua bằng cách bốc thăm và phần thắng đã may mắn thuộc về trâu số 30.
Gần như cả sân vận động đã đứng dậy vỗ tay vang dội khi chứng kiến màn quỳ chân chào khán giả rất độc đáo của trâu số 6 (phường Ngọc Xuyên). Và chính sự cổ vũ nhiệt tình này của khán giả nên trâu số 6 của ông Đinh Đình Phú chiến thắng dễ dàng trâu số 27 (phường Vạn Sơn).
Càng vào sâu, các "ông trâu" càng thể hiện rõ hơn sức mạnh và kỹ năng chiến đấu nổi trội của mình. Trâu số 31-ứng cử viên cho chức vô địch đã phải dừng lại ở vòng bán kết trước trâu số 26.
Đây được xem là trận chung kết sớm vì kháp đấu kéo dài đến gần 20 phút, hai trâu liên tục chơi ăn miếng trả miếng bằng các các pha cáng sừng, ghì sừng, đánh bốc đầu đối phương. Nhưng sức lực dẻo dai hơn nên trâu số 26 đã giành chiến thắng rất thuyết phục.
Rất nhiều khán giả trên sân đã đánh giá trận chung kết năm nay là một trong những trận chung kết hay nhất. Trâu số 26 (phường Vạn Sơn) và trâu số 8 (phường Vạn Hương) đã cống hiến một kháp đấu hấp dẫn kéo dài tới gần 20 phút.
Bị tấn công ngay từ lúc mới vào sân, bị 3 lần cáng liên tục nhưng trâu số 8 sau đó đã giành lại quyền chủ động. Ở thế giằng co nhau, hai trâu liên tục tấn công bằng các đòn đánh hiểm hóc. Có thời điểm cả sân vận động đã lặng đi khi hai trâu ghìm sừng nhau đến hơn một phút. Cuối cùng, do có thể lực sung mãn vượt trội, sức khỏe deo dai và độ gan lì lớn, trâu số 26 đã giành chức vô địch rất thuyết phục trong tiếng vỗ tay không ngớt của gần 3 vạn khán giả trên sân.
Trâu số 26 của ông Hoàng Đình Hiếu (phường Vạn Sơn) giành chức vô địch Hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2007 với giải thưởng trị giá 20.000.000 đồng. Vậy là trâu của phường Vạn Sơn hai năm liên tiếp bước lên bục vinh quang.