Thứ Hai, 26.5.2008 | 08:12 (GMT + 7)
Như vậy là đã hai lần dự án Dan Kia - Suối Vàng đành "lỗi hẹn" bởi phía đối tác nước ngoài. Vì thế, ngay lập tức, trong danh mục kêu gọi đầu tư trên lĩnh vực du lịch, UBND tỉnh Lâm Đồng lại lần nữa đưa cái tên "Dan Kia - Suối vàng" vào nằm trong danh sách ưu tiên. Thế nhưng, trong thực tế, khu vực dự án đang kêu gọi đầu tư này đang bị xâm hại một cách nghiêm trọng.
Dự án Dan Kia - Suối Vàng nằm trên địa bàn huyện Lạc Dương, có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng trên dưới 1 tỉ USD, được triển khai trên diện tích khoảng 5.000ha; và được ví là "Đà Lạt thứ hai" của tỉnh Lâm Đồng.
Hiện trong khu vực này, suối Da Deung là một trong những con suối ở phía thượng nguồn, đổ vào hồ Suối Vàng bị xâm hại; nguồn nước nơi này bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Hơn thế, tại đây hơn một năm qua tồn tại một công trường khai thác cát với quy mô không nhỏ. Hằng ngày, vài chục xe tải chở cát được khai thác ngay trong lòng suối, bên bờ suối, dài những hai cây số... vào - ra một cách công khai.
Theo UBND xã Lát (Lạc Dương), chính quyền đã từng đưa lực lượng hữu trách vào đây để lập lại trật tự khai thác cát, nhưng hiệu quả mang lại không cao. Con suối Da Deung vì thế mà tiếp tục bị xâm hại, môi trường hồ Dan Kia - Suối Vàng vì thế mà bị ô nhiễm.
Việc lập dự án để kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước - đặc biệt là nước ngoài - đầu tư xây dựng Dan Kia - Suối Vàng thành một "Đà Lạt thứ hai" là cố gắng rất lớn của tỉnh.
Tuy nhiên, ở tầm "vi mô", việc khai thác khoáng sản làm tài nguyên thiên nhiên bị xâm hại như trên chắc chắn là điều rất đáng quan tâm, cần được sớm giải quyết.
Câu hỏi được đặt ra: Trước nạn xâm hại tài nguyên thiên nhiên một cách nghiêm trọng như thế này, thì liệu đến khi nào Suối Vàng mới đẻ ra "vàng"?