Văn hóa Nghìn năm Thăng Long Email    In

Tắc đường kéo dài nhiều kilômét

Thứ Tư, 18.6.2008 | 18:04 (GMT + 7)

(LĐĐT) - 21h53' ngày 18.6, Hà Nội vẫn mưa rả rích. Tuy nhiên, lúc 20h30', do quá muộn nên nhân dân, cán bộ công chức tranh thủ ngớt mưa đã ào ra từ các công sở, mái hiên ven đường khiến tắc đường càng nghiêm trọng hơn. Nhiều tuyến đường tắc dài hàng km.

Tại ngã tư Chùa Bộc - Thái Hà - Tây Sơn, xe máy ôtô dồn ứ từ sau 17h vẫn chưa thông thì người dân lại ào ra thêm khiến ngã ba Tây Sơn - Đặng Tiến Đông cách đó khoảng 30m tắc nghẹt theo.

Lúc 17h15', anh Ngọc Lợi, một người đi đường cho biết: "Tôi đang dừng xe ở ngã tư Đống Đa - Chùa Bộc cách đây nửa tiếng song đến giờ vẫn chưa thể nhúc nhích. Mưa ở khu vực này rất to, ngập đến tận nửa bánh xe ô tô. Do ngập nên nhiều xe không thể di chuyển được, gây ra tắc đường".

Anh Trần Anh Nam, nhà ở phố Tạ Quang Bửu - quận Hai Bà Trưng, có văn phòng làm việc tại phố Trung Kính - quận Cầu Giấy ra về từ lúc bắt đầu mưa vì dự đoán đường phố sẽ ngập và ách tắc giao thông nghiêm trọng. Tuy nhiên, đến khoảng 17h35' anh mới đến được phố Đặng Tiến Đông - quận Đống Đa thì không thể tiến thêm được nữa. Anh đành ghé tạm vào hàng bia gần đó và đến khoảng 20h15' ra về thì lại không tiến thêm được 01cm nào tại ngã ba này.

Anh Đỗ Trọng cũng từ công sở đi ôtô về lúc gần dứt cơn mưa nặng hạt đợt đầu. Đến ngã tư Ô Chợ Dừa - Khâm Thiên - Tôn Đức Thắng - Đê La Thành khoảng 16h50' và đến hơn 20 giờ vẫn chưa nhích được bao nhiêu. Anh cho biết ách tắc giao thông ở đây kéo dài khoảng 3km.

Chị Mai Lan nhà ở Nghĩa Tân sốt ruột với cơn mưa quá lâu đã quyết tâm rời cơ quan từ 20h20' lúc cơn mưa bớt nặng hạt. Tuy nhiên, nửa tiếng sau, chị đã phải quay lại cơ quan vì không thể cứ chờ đợi trong mưa và dầm nước cống.

Chị Khánh Minh ở Thanh Xuân đứng chôn chân tại chỗ cùng xe máy đã gần 3 tiếng trước cửa hàng bánh kẹo Nghi Nga đường Tây Sơn. Đến 21h56', chị vẫn ngán ngẩm thông báo: "Đói quá! Tôi chả nhích được phân nào".

Và theo ghi nhận của chúng tôi, những tuyến đường như Nguyễn Lương Bằng - Tây Sơn, Điện Biên Phủ - Cửa Nam, Điện Biên Phủ - Trần Phú, các tuyến đường quanh khu vực cầu Chương Dương như Trần Nhật Duật,... đều ách tắc giao thông dài hàng km.

Mưa làm ngập sâu ở khu vực trường Đại học Công đoàn, Tây Sơn. Ảnh chụp lúc 18h27'
Khoảng 21h, mưa lại sầm sập khiến nhiều người đi đường phải tiếp tục dừng xe trú lại trước các mái hiên dọc đường. Nhiều ôtô, xe máy bị chết động cơ do nước vào ống xả. Những người làm dịch vụ lau chùi bugi xe máy làm không ngơi tay. Nhiều công nhân viên chức không còn cách nào khác đành quay lại cơ quan tiếp tục chờ ngớt mưa, bớt tắc đường.

Cơn mưa bắt đầu nặng hạt vào khoảng 16h30, với đợt đầu tiên kéo dài khoảng 20 phút thì ngớt. Tuy nhiên, ngay sau đó mưa lại tiếp tục và còn nặng hạt hơn, sấm chớp giật liên tục. Trận mưa gây ngập trên diện rộng, lại xảy ra đúng giờ tan tầm nên đã gây tắc đường nghiêm trọng.

Tại nhiều tuyến phố như Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu, Nguyễn Khuyến, ngã 5 Bà Triệu, Lê Thánh Tông... ngập sâu tới gần 1m khiến các loại xe ô tô nhỏ như Matiz, Yaris, Vios... và xe máy ...chết máy nên dẫn tới ùn tắc kéo dài.

Quay về trang chuyên đề Email    In