Xã hội Email    In

Tai nạn thảm khốc trên “cung đường ma”

Thứ Hai, 5.10.2009 | 08:45 (GMT + 7)

(LĐ) - Vào lúc 2 giờ 30 phút sáng ngày 4.10, tại km 578+200 trên QL1A - đoạn qua địa bàn xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc, làm 7 người chết và 22 người bị thương nặng.

Người dân địa phương gọi đoạn đường trên là "cung đường ma" vì thường xảy ra những vụ tai nạn giao thông, đã cướp đi mạng sống của nhiều người.

Tại hiện trường, xe ôtô khách BKS 88H-3564 do Nguyễn Xuân Oanh điều khiển, chở khoảng 20 hành khách chạy theo hướng bắc - nam đã đâm trực diện vào xe ôtô khách BKS 43S-3610 do Lê Đình Vũ điều khiển - chở khoảng hơn 40 hành khách chạy từ Đà Nẵng ra Vinh. Hậu quả vụ tai nạn làm 7 người chết tại chỗ, trong đó cả hai lái xe và làm 22 người khác bị thương rất nặng.

Ông Nguyễn Trung Kiên - trú xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh, người có mặt ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra - kể lại: “Tôi đang ngủ say bất chợt nghe thấy một tiếng động lớn. Tôi ngồi dậy, mở cửa chạy ra đường thì nhìn thấy 2 chiếc xe khách bẹp rúm. Tiếng người kêu khóc thảm thiết".

Ông Kiên nhanh chóng quên đi nỗi sợ kinh hoàng và lao vào trong đêm tối, vội trèo lên hai chiếc xe xảy ra tai nạn, cõng được 18 người xuống lề đường.

Nhận tin báo, UBND xã Kỳ Nam đã huy động lực lượng công an, xã đội và hơn 20 người dân địa phương dùng xà beng kịp thời bẩy các cửa xe, thành xe bị kẹt để cứu thoát được số nạn nhân còn lại. Công an huyện Kỳ Anh huy động lực lượng và 10 chiếc xe cứu thương kịp thời có mặt tại hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, giải phóng ách tắc cho thông tuyến.

Phụ xe BKS 88H-3564 - anh Dương Quỳnh Cư, bị thương nặng nhớ lại: “Chỉ sau khi vào Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh cấp cứu, khi tỉnh lại tôi mới biết chính mình cũng bị tai nạn. Tôi không hiểu đầu đuôi nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra như thế nào, vì vào thời điểm đó tôi đang ngủ gật trên xe”.

Theo người dân địa phương thì trên đoạn đường này năm nào cũng thường xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người rất khó hiểu. Nhiều tài xế từng thoát chết trên cung đường này cũng cho rằng, đoạn đường hình như “bị ma ám”.

Theo quan sát của chúng tôi thì đây là cung đường thuộc đèo Con, vòng vèo bị che khuất tầm nhìn, không có hệ thống gương phản chiếu. Hơn nữa, đường lại được trải thảm đẹp, phong cảnh hai bên thật hữu tình, ít người tham gia giao thông.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến động viên, thăm hỏi các nạn nhân, đồng thời quyết định: Bước đầu hỗ trợ mỗi nạn nhân bị chết 2 triệu đồng, bị thương 1 triệu đồng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh hỗ trợ toàn bộ tiền thuốc men và tập trung cứu chữa những người sống sót.

Danh sách nạn nhân:


Các nạn nhân bị chết, gồm: Lê Đình Vũ (lái xe); Nguyễn Thị Hạnh (trú xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh); Trần Văn Châu (xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh thuộc Quân khu V); Phan Hữu Đành (trú xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh); Trần Đức Diễn (trú Diễn Châu, Nghệ An), số người thiệt mạng trên đều đi cùng xe ôtô BKS 43S-3610. Nguyễn Xuân Oanh (lái xe) và một người phụ nữ khác chưa rõ danh tính cùng đi trên xe khách BKS 88H-3564.

22 nạn nhân bị thương, gồm: Nguyễn Bích Hợi, Bùi Văn Nữ, Nguyễn Văn Kính - trú tại Đà Nẵng; Dương Quỳnh Cử, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Loan, Đặng Văn Hùng, Nguyễn Thị Giang, Huỳnh Văn Tú - trú tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Thị Thái, Nguyễn Thị Dạ, Hồ Văn Toán, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Tuân - trú tại Nghệ An; Thái Văn Tân ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh và 7 người khác chưa rõ danh tính.

Quay về trang chuyên đề Email    In

Clip toàn cảnh cháy chợ Quảng Ngãi