Chính trị Sự kiện bình luận Email    In

Táo tợn... làm luật!

Thứ Bảy, 16.6.2007 | 08:30 (GMT + 7)

(LĐ) - Suốt tuần qua không khí Nha Trang nóng hẳn lên bởi lượng người đổ về tham dự Festival biển tăng từng ngày và thành phố như nổ tung khi lễ hội sắp kết thúc, dân chúng lại nhận được thông tin một chuyên viên của Sở Kế hoạch - Đầu tư Khánh Hoà ăn chặn của nhà đầu tư Hàn Quốc 70.000USD.

Tạm gọi là ăn chặn, bởi từ quán cóc đến nhà hàng, từ góc phố đến khách sạn 5 sao, từ nhà dân đến công sở... đều bình luận sự kiện có một không hai này theo vô số... hướng. Nào là làm luật, nào là bôi trơn, nào đưa và nhận hối lộ v.v... và v.v...

Ngay cả lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà cùng các sĩ quan công an trong quá trình củng cố hồ sơ cũng đang vắt óc... tìm từ để "đặt tên cho... tội" của Phan Xuân Tùng trước khi khởi tố vụ án và khởi tố bị can.

Nói gần, nói xa, không qua... nói thật, giới thạo tin kể rằng, cách đây chừng một năm, Phan Xuân Tùng còn là nhân viên của Công ty yến sào Khánh Hoà, là chỗ quen thân cũ của một sếp ở Sở KHĐT nên mới được nhấc sang làm chuyên viên Phòng Thẩm định đầu tư.

Với trình độ chuyên môn là kỹ sư chế biến thuỷ sản (Đại học Thuỷ sản Nha Trang), khoảng thời gian hơn 400 ngày chưa chắc đã đủ để Phan Xuân Tùng cập nhật thông tin và nắm vững các văn bản pháp luật... nhằm hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng thủ tục từ khâu chuẩn bị xin phép đến lập dự án đầu tư.

Ấy thế nhưng, Phan Xuân Tùng táo tợn ra giá và ẵm gọn chỉ của một nhà đầu tư hàng chục ngàn đôla.

Thôi thì, chuyện đã rồi; "con dại, cái mang", nhưng cái cách dàn xếp để Tùng trả tiền cho doanh nghiệp; rồi lặng lẽ tạm đình chỉ công tác Phan Xuân Tùng... mà không thông qua hội đồng kỷ luật cơ quan, xem ra không ổn chút nào.
 
Thực tế, đã có một số vụ đưa và nhận hối lộ nhưng không có bằng chứng xác đáng nên đành bó tay. Còn bây giờ, đã "bắt được tay, day được cánh", dân chúng chờ mong những quyết định tiếp theo của lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà.

Quay về trang chuyên đề Email    In