Tết này điện về buôn
Thứ Bảy, 23.1.2010 | 08:20 (GMT + 7)
Mục tiêu của dự án là xây dựng 1.453km đường dây trung áp và 1.338km đường dây hạ áp, cấp điện cho 70.597 hộ thuộc 852 thôn buôn. Vượt qua nhiều thử thách, dự án có ý nghĩa rất lớn này đang bước vào giai đoạn hoàn tất, điện sẽ kịp về buôn trong dịp Tết Canh Dần.
Diệu kỳ như... điện
19.1 là ngày đáng nhớ của mấy trăm hộ Ê Đê ở buôn Ea Mdroh, xã Ea Mdroh, huyện Cư M'gar (tỉnh Đắc Lắc). Ama Xược chăm chú ngắm nghía "nội thất" nhà mình, cái không gian quen thuộc đến nhàm chán lần đầu tiên được phô bày dưới ánh đèn compact sáng rực hoá ra lạ lẫm. Ông già sai con lôi cái nệm cũ kỹ vào phòng trong, xoay cái tủ kiếng quay ra phía cửa, sắp xếp lại những thứ linh tinh trong gian khách.
Dù Ama Xược không giải thích, nhưng rõ ràng ánh điện đang giúp ông phát hiện ra những bất hợp lý tồn tại trong ngôi nhà 40 năm tuổi của mình. Không như ông già, mối bận tâm của Y Thanh là làm sao cắm điện, lắp ăngten cho cái tivi mới mua "chạy" được ngon lành, đem cả thế giới vào ngôi nhà, như lời trưởng thôn Đào Văn Lợi nói từ mấy tháng trước. Với các thành viên nhà Ama Xược, điện diệu kỳ là thế.
Còn cặp vợ chồng trẻ ham làm giàu Y Brinh - H'Nga thì kéo ống tưới càphê ngay trong buổi sáng đầu tiên có điện. "Mình cho cái máy chạy dầu nghỉ rồi, giờ tưới càphê bằng máy bơm điện ba pha. Máy điện chạy êm hơn, nước mạnh hơn, tiền điện lại ít hơn tiền dầu" - Y Brinh so sánh. H'Nga "bật mí" rằng, dịch vụ xay xát của Y Brinh trước đây cũng kiếm ăn được lắm, nhưng chị bảo "dẹp tiệm" vì không muốn ngày nào vợ chồng cũng cãi nhau.
Là vì sáng nào Y Brinh cũng cởi trần, làm đủ phương cách mà cỗ máy "giở chứng" vẫn không chịu nổ. Khách hàng lần lượt bỏ về, anh chồng quay sang... gây sự với vợ. Mỗi lần như vậy, chiếc máy tội nghiệp lại bị tróc sơn, móp méo. "Giờ có điện rồi, chuyện cái máy gạo cũng phải tính thôi" - chị nói. Hoá ra không phải đồng bào Ê Đê ở đây vụng tính toán làm ăn, chẳng qua "cái khó bó cái khôn". Có mặt trong ngày vui của đồng bào buôn Ea M'droh, ông Nguyễn Minh Cảnh - cán bộ Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) huyện Cư
Mgar - cho biết: "Bà con đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Do vậy chỉ cần nghe phổ biến chủ trương là người người chặt cây, dời nhà để các nhà thầu chôn cột, kéo dây, đóng điện đúng tiến độ".
Trước Ea M'droh chỉ vài ngày, các buôn Ea Sin, Ea Pông, Cư Canh, Cư Mtao thuộc xã Ea Sin, huyện Krông Búc cũng đã lần lượt được đóng điện. Ea Sin là xã mới thành lập năm 2007, các thôn buôn chủ yếu hình thành từ các dự án dãn dân nên đời sống người dân còn không ít khó khăn.
Phó Chủ tịch UBND xã Y Răn Niê cho biết: "Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, bà con luôn có ý thức khắc phục khó khăn, chỉ việc thiếu điện là không thể tự khắc phục được. Do vậy, khó có thể kể hết niềm vui của 259 hộ dân ở 4 buôn xa xôi nhất khi điện về".
Hành trình đưa điện về buôn
Dự án cấp điện cho các thôn buôn chưa có điện thuộc 4 tỉnh Tây Nguyên có tổng vốn đầu tư 1.122 tỉ đồng, do Cty điện lực 3 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) làm chủ đầu tư. Theo Ban quản lý Dự án năng lượng nông thôn miền Trung (BQLDA), so với kế hoạch ban đầu thì tiến độ của dự án có chậm do nhiều nguyên nhân.
Trước thực trạng các nhà thầu thi công cầm chừng vì thiếu vốn, tháng 8.2009, Chính phủ đã quyết định ứng trước vốn ngân sách năm 2010 và năm 2011 để tháo gỡ. Tuy vậy, thời gian thi công từ khi được bố trí vốn đến nay không nhiều nên một số gói thầu hiện vẫn chưa đảm bảo tiến độ chung. Mặt khác, đến cuối tháng 10.2009 trên địa bàn Tây Nguyên vẫn còn mưa nhiều, gây không ít khó khăn cho công tác thi công.
Ở Kon Tum, sau trận lũ quét kinh hoàng tháng 10.2009, 6 thôn buôn thuộc huyện Tu Mơ Rông phải di dời đến vị trí khác nên dự án cấp điện cũng phải "dời" theo. 13 thôn buôn khác thuộc huyện Kon Plông thì thay đổi giải pháp thiết kế, chuyển từ cột bêtông ly tâm sang cột thép lắp ghép v.v...
![]() |
| Điện mang cả thế giới vào ngôi nhà dài của đồng bào Ê Đê. Ảnh: Đ.T.K |