Xã hội Nói hay đừng Email    In

Thần còn thua điện

Thứ Sáu, 3.7.2009 | 07:25 (GMT + 7)

(LĐ) - - Nếu nói con người đang phải "sống trong sợ hãi", em thấy đúng nhất khi ở nhà mình.
- Ở cơ quan không có gì phải sợ?

- Nếu mất điện thì ra vỉa hè ngồi "buôn" cũng vui chán. Ở nhà mình thấy ta bé bỏng hơn nhiều. Trước đây có câu "Ra đường sợ nhất "công nông" / Ở nhà sợ nhất vợ không nói gì".  Bây giờ "công nông" dẹp bỏ, lại sợ "hung thần xe buýt". Còn bà xã vẫn "linh thiêng"... hơn xưa.

- Thế lúc cúp điện thì sao?

- Nếu mùa hè này mà mất điện thì thần cũng hết thiêng, còn mình coi như... hết đường. Dù có quạt tích điện cũng chỉ là giải pháp tình thế.

- Cúp điện theo lịch, cậu có thể theo dõi lịch để đưa cả nhà đi tìm mát.

- Tuần nào cũng phải đưa cả đoàn tàu đi ăn bún chả Hàng Mành, ăn kem hồ Tây coi như em bị kỷ luật hạ lương. Vả lại xưa nay lịch vẫn công bố nhưng cắt vẫn "tuỳ ý" các bác... "điện năng". Cắt vào cuối tháng lương thì vay mượn đầy.

- Sắp có quy định mới, cắt điện không báo trước, công ty kinh doanh điện sẽ bị phạt.

- Quy định của ai?

- Của Bộ Công Thương, đang dự thảo NĐ xử phạt hành chính. Anh nào trộm điện sinh hoạt như câu điện, xoay ngược côngtơ phạt từ 1 - 10 triệu, trộm điện để kinh doanh phạt từ 5 - 40 triệu. Sau 5 ngày báo mà không kiểm tra, sửa chữa, thay thế côngtơ, công ty điện cũng bị phạt 3 triệu.

- Còn cắt điện "bất tử", thiệt hại cho sản xuất, kinh doanh hàng tỉ đồng; thiệt hại cho gia đình mỗi người bét cũng như nhà em: Một chầu bún chả và kem ốc quế thì phạt bao nhiêu?

- Nhẹ thôi, chỉ đến mức 7 triệu là cao nhất.

- Sao cơ quan quản lý lại nương tay với điện thế nhỉ?

- Cậu vừa nói điện mà cắt thì đến thần cũng hết thiêng rồi còn gì (!!!).

Quay về trang chuyên đề Email    In