Thần đã bảo
Thứ Hai, 4.5.2009 | 07:42 (GMT + 7)
-Chú định đổ lỗi cho ai? Toàn là tự mình làm khổ mình. Hai ông va chạm nhẹ, cãi nhau là chính, thế là ùn lại thành tắc. Trạm thu phí đường Cầu Giẽ vốn nổi tiếng xứ Bắc là phục vụ... hơi bị tinh tướng, cũng là do chậm mà làm ùn tắc.
-Nếu đường sá thênh thang hơn thì đâu đến nỗi.
-Sao không nói dù đường nhỏ mà từ tốn lưu hành, không phóng nhanh, vượt ẩu thì vẫn đi đến nơi về đến chốn. Báo đăng ở phía nam, các nhà nghỉ du lịch ở Quy Nhơn, Vũng Tàu, Phan Thiết... giá tăng gấp 3-5 lần là do khách yêu cầu hay chủ nhà bắt chẹt? Tàu cánh ngầm từ TPHCM ra Vũng Tàu bán vé đứng là do ngành giao thông đường thuỷ cho phép hay chủ tàu tự ý nhồi nhét? "Quân hồi vô phèng" nên mới thế!
- Cơ quan chú em tôi họ rất khôn, "mua đường" mà hoá rẻ. Từ Hà Nội họ ngược lên Hoà Bình, đi đường HCM vào Nghệ An, Cửa Lò nghỉ mát. Đường tốt, vắng vẻ, phong cảnh đẹp, sướng như đi đường bên tây.
-Cũng là do chúng ta cả, làm đường xuyên Việt song song với con đường cũ để giải toả giao thông, phát triển kinh tế miền núi. Thế mà nhiều người cứ ra rả con đường không hiệu quả vì xa. Nay thì thấy rồi đấy! Cứ chen chúc nhau ở đồng bằng, đô thị, không dãn dân thì chả mấy chốc sẽ tắc tị, chẳng đi đâu được.