Thần dược: Cả tin và đồng loã!
Thứ Năm, 19.11.2009 | 17:07 (GMT + 7)
Nguyên nhân ngoài việc thiếu thông tin, kém hiểu biết thì sự bất lực về 1 căn bệnh của người thân hay hy vọng hão huyền vào điều họ đang mong ước đã vô tình biến họ thành kẻ đồng loã, tiếp tay cho những kẻ xấu.
Hãy khoan mới bàn đến chuyện cây thuỷ tùng, hiện nay một số kênh truyền hình, đài địa phương như PTTH Thanh Hoá... ngày nào cũng quảng cáo, lăng xê sự "thần kỳ" chữa bách bệnh, kể cả ung thư, bệnh nan y của các "Phòng khám YHCT Trung Quốc" và một số "bệnh nhân" làm bằng chứng.
Ngược lại không ít cơ quan truyền thông đại chúng chính thống đang có luồng thông tin chứng minh các phòng khám này hầu như chỉ có các "thực tập sinh" hoặc người có chút kinh nghiệm bốc thuốc... và không đủ tiêu chuẩn, nhưng sao vẫn được cấp phép, quảng cáo với thời lượng "khủng khiếp".
Ngay tại Đà Nẵng, hàng ngày tôi đi qua phòng khám ở đường Hải phòng, thấy vắng hoe bệnh nhân, hầu như nhân viên chỉ "ngáp vặt" nhưng thời lượng quảng cáo và sự "huỳnh tráng" như lời quảng cáo cũng khủng khiếp... và vẫn có người tin bởi họ hoặc hy vọng hão huyền, hoặc họ đang bất lực vì bệnh tật bản thân hay người thân hoặc kém hiểu biết.
Câu chuyện cây thuỷ tùng không khác gì chiếc vòng Ti-Tan chữa bệnh nan y hay "đá vũ trụ", tất cả đều là sản phẩm của sự tưởng tưởng, lừa dối và mưu mô hoặc để kiếm tiền bất chính, hoặc tàn phá di sản thiên nhiên của VN.
Vấn đề ở chỗ các cấp, ngành có liên quan cần có chiến lược và giải pháp đề phòng, đối phó và trấn áp khi đó vấn đề mới được giải quyết đơn giản và hiệu qủa. Đồng thời cũng tránh được việc "tiền mất, tật mang" cho người dân.