Một ngày sau khi có kết luận thanh tra về chủ trương, việc tổ chức thực hiện tái định cư phục vụ các hộ dân di dời, giải toả trong phạm vi khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 và các DA có sử dụng đất được giao trong phạm vi 5 phường: An Lợi Đông, Thủ Thiêm, An Khánh, Bình An và Bình Khánh (báo Lao Động số 228 đã phản ánh) chúng tôi trở lại Thủ Thiêm để nghe người dân bày tỏ những bức xúc đang tồn tại cũng như sự thất vọng tràn trề về kết luận này.
Cái giá quá đắt
Trở lại với kết luận TT của TT thành phố, trên phạm vi 5 phường có 64 dự án (DA) đầu tư xây dựng khu dân cư, khu du lịch, văn phòng làm việc, trường học, công trình công cộng của các chủ đầu tư với tổng diện tích 169ha. Trong đó, 55 DA có quyết định giao đất. Trong 55 DA được giao đất có đến 42 DA có quyết định giao đất của UBND thành phố hoặc Thủ tướng Chính phủ, sau khi có Quyết định số 367/TTg, ngày 4.6.1996 của Thủ tướng Chính phủ (về phê duyệt quy hoạch xây dựng KĐTMTT, huyện Thủ Đức, TPHCM)...
Theo kết luận TT, lẽ ra các sở, ngành phải tham mưu cho thành phố cơ cấu quỹ đất TĐC trước, nếu còn dư thì mới giao cho các DN. Trên thực tế thành phố đã làm ngược, giao đất cho DN trước, để rồi không có đất TĐC cho dân. Không biết thành phố đã thu được bao nhiêu tiền sử dụng đất từ việc giao đất cho 42 DA, nhưng chắc chắn một điều là thành phố phải chi một số tiền gấp nhiều lần để sửa sai cho việc này. Thành phố đã phải mang tai tiếng bán đất TĐC của dân cho DN để lấy tiền...
Thế nhưng, đó chưa phải là cái mất lớn nhất trong vụ việc này. Cái giá đắt nhất mà thành phố phải trả cho việc làm không đúng quy hoạch - đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt - chính là sự mất lòng tin đối với người dân, DA bị kéo dài.
Người dân nói gì?
Bà Nguyễn Ngọc Mỹ - một hộ dân có đất bị thu hồi ở phường An Khánh (một trong 5 phường bị giải toả trắng để xây dựng KĐTMTT) - cho biết: "Tôi cũng như những người dân có đất bị thu hồi cảm thấy buồn vô cùng, những bức xúc của người dân đã không được giải tỏa thông qua kết luận TT như người dân từng mong đợi.
Chúng tôi - những người dân bị giải toả - quan tâm nhất là 160ha đất TĐC mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch cho người dân. Báo chí cũng đã nói nhiều đến việc biến mất của 160ha đất này, nên chúng tôi chờ xem bây giờ 160ha đất ấy ở đâu? Còn - mất ra sao? Trả lại đất TĐC cho dân bằng cách nào? Ai phải chịu trách nhiệm?...
Nếu thành phố biết sửa sai thì tại sao không tiến hành thu hồi 42 DA kể trên để trả đất TĐC cho dân, mà cứ chăm chăm đi thu hồi đất của dân. Trong khi đó, KĐTMTT chưa có quy hoạch chi tiết, chưa có DA đầu tư; chưa công bố quy hoạch khu TĐC phù hợp với quy hoạch được duyệt...
Phương án bồi thường giải toả cho người dân có đất bị thu hồi là sự cóp nhặt từ các DA khác, bị dân phản ứng nên phải thay đổi liên tục. Chúng tôi có nguyện vọng đề đạt lên Chính phủ, cho TT Chính phủ vào TT toàn diện KĐTMTT để làm căn cứ cho việc sửa sai một cách căn cơ, có hệ thống".
Bà Lê Thị Bạch Tuyết - một người dân phường Thủ Thiêm - thì có mối quan tâm khác: "Để sửa sai, thành phố chỉ đạo cho xây dựng 12.500 căn hộ trên phạm vi 5 phường. Người dân đấu tranh đòi quyền lợi là 160ha đất TĐC, chứ không phải là 12.500 căn hộ. Lãnh đạo thành phố hứa ngày 1.7 sẽ động thổ xây dựng 12.500 căn hộ, nhưng đến nay đã đầu tháng 10 mà chẳng thấy động tĩnh gì. Thành phố đã thất hứa nhiều lần, bán đất TĐC của dân thì liệu những lời hứa có còn đáng tin? Nếu 3-4 năm sau chúng tôi quay lại, không có nhà TĐC thì biết bắt đền ai bây giờ?".
>> Trái bóng trách nhiệm được đẩy cho các sở, ngành
>> Phục vụ cho lợi ích của ai?
>> Hô biến đất tái định cư của dân