Phóng sự Email    In

“Thắp” dòng điện sạch

Thứ Hai, 27.11.2006 | 02:10 (GMT + 7)

(LĐ) - Năm 2007 cả nước có thể thiếu tới 1,5 tỉ kWh điện. Được coi là động lực CNH đất nước để VN cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 như Nghị quyết Đại hội Đảng X đã đề ra, chương trình đầu tư 14 dự án sản xuất điện cấp bách giai đoạn 2006-2010 đã được khởi động cấp tốc.

Hai trong ba nhà máy khí điện đầu tiên đang hình thành dưới bàn tay người thợ xây dựng, lắp máy là Cà Mau 1 và Nhơn Trạch.

Đêm mưa, trông mặt cả cười
Theo kế hoạch tháng 3.2008 là thời điểm cả Cà Mau và Nhơn Trạch sẽ cùng phát điện giải toả căng thẳng mùa cao điểm. Dòng khí vốn đang phun đỏ trời một cách phí hoài sẽ được “kéo” về đất liền để làm ra điện sạch. Khí Nam Côn Sơn dẫn về nhà máy Nhơn Trạch và Hiệp Phước. Khí ở vùng mỏ chồng lấn PM3 sẽ đi theo hơn 300km đường ống trên biển để về Cà Mau. Nói như ông Đinh La Thăng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN - chủ đầu tư hai dự án khí điện trọng điểm này: Đồng hồ bắt đầu quay ngược một nhịp căng thẳng khiến nhà thầu EPC Lilama hối hả chạy đua với thời gian.

Tháng 9, mưa Cà Mau ùm oạp như ông trời cầm cả biển nước đổ ào xuống đất. Quả xứng với tên gọi U Minh khi mà trời vừa trong veo, sáng trắng bỗng trở nên tối kịt trong màn mưa như nước đổ. Không khí công trường lắp đặt tuabin khí cho Nhà máy điện Cà Mau 1 nằm trong cụm khí điện đạm Cà Mau như sôi lên. Những chiếc đèn pha cực lớn xuyên bóng tối đen kịt quét sáng rực cả một vùng.

Bắt đầu cẩu chiếc tuabin từ sà lan lên để đặt vào giá đỡ đã lắp đặt sẵn sàng trên bờ. Chỉ gói gọn trong vài từ vẻn vẹn “đặt tuabin vào bệ” song hành trình lắp đặt là cả một thử thách khắc nghiệt, và không được phép sai lầm dù chỉ một ly. Nét mặt lãnh đạo tổng thầu EPC, những “ông chủ” Lilama căng thẳng tột độ. Hãy tưởng tượng một chiếc tuabin khí nặng 318 tấn, to như một căn phòng di động được hai cần trục cẩu đấu “trôi lừ lừ” trong không trung rồi hạ xuống gọn gàng trên bệ đỡ đã được định vị sẵn. Trời mưa nền cát trơn lún. Chỉ một thao tác sai lầm là khối tuabin khí - một “nhà máy” thu nhỏ trị giá hơn trăm triệu USD có thể “lăn” xuống đất “ăn vạ” như chơi. Bữa ăn tối đã qua lâu, cả tây lẫn ta (Siemens của Đức là thầu phụ cung cấp và lắp đặt thiết bị cho nhà máy) không ai dám nghỉ.

Vội vàng nhai gói mì tôm sống, chiêu ngụm nước cho bụng đỡ réo các kỹ sư, công nhân cả VN và nước ngoài lại tiếp tục lao vào cuộc lắp đặt tuabin căng thẳng. Cứ mưa ào xuống thì lánh tạm, mưa ngớt lại tiếp tục. Cuối cùng gần 11 giờ đêm chiếc tuabin khí đầu tiên của Nhà máy khí điện Cà Mau đã yên ổn đúng vị trí. Thành công. Không khí công trường đang căng như quả bóng bỗng vỡ oà niềm vui. Cả chuyên gia nước ngoài, kỹ sư trong nước. Cả quân, cả tướng Lilama vuốt vội làn nước mưa trên mặt ngó nhau cười lớn. Có lẽ chưa bao giờ tiếng cười hào sảng âm vang đến thế trong đêm đen thẳm và ẩm ướt của vùng đất U Minh, cực nam tổ quốc.

Những “ông chủ mới”
Muốn trở thành nước công nghiệp, đương nhiên điện phải đi trước một bước. Các nhà máy điện trước đây đều do các tập đoàn nước ngoài làm tổng thầu. Mặc dù trên thực tế các nhà thầu trong nước thường được thuê làm thầu phụ trực tiếp thi công, song như Anh hùng Lao động Phạm Hùng, TGĐ TCty Lắp máy VN - Lilama từng đau đáu: Đồng tiền của dân mình bỏ ra đầu tư vậy mà thợ mình sao vẫn chỉ là người làm thuê ngay trên đất nước của mình? Day dứt không nguôi với nỗi kém cỏi về trình độ công nghệ cũng như tiềm lực tài chính của các DN xây dựng công nghiệp VN, Lilama đã có chiến lược đầu tư công nghệ, đào tạo đội ngũ kỹ sư, thợ kỹ thuật bằng cách chuyên cần làm thuê để tích luỹ học hỏi kinh nghiệm kiến thức, chuyển giao công nghệ kỹ thuật cũng như học phong cách quản lý hết sức chuyên nghiệp của nước ngoài. Dường như thấu hiểu khát khao không chịu làm thuê, cố gắng để có thể làm chủ, xây dựng những công trình cho đất nước của Lilama, Chính phủ đã tạo cơ hội cho những người thợ Việt. Khởi đầu là nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng, rồi khí điện Cà Mau 1, 2 và mới đây nhất là khí điện Nhơn Trạch, Lilama đã chĩnh chiện với vai trò tổng thầu (EPC).

Lần đầu xây dựng hai nhà máy khí điện có công suất 750 MWx2, tổng mức đầu tư gần 800 triệu USD với công nghệ hoàn toàn mới nhưng Lilama nhập cuộc khá nhanh nhờ đã kinh qua vai trò thầu phụ trong nhiều dự án xây dựng công nghiệp lớn. Ông Chu Thanh Liêm - Phó giám đốc Ban quản lý dự án Nhà máy khí điện Cà Mau 1 đầy tự tin “chỉ huy” các nhà thầu phụ như Siemens - Đức, Torishima - Nhật, Vinci - Pháp, song vẫn khiêm nhường: Quan điểm của Lilama là phần nào chưa làm được thì thuê các nhà thầu nước ngoài. Chất lượng và hiệu quả công trình được đặt lên trên hết. Tuy nhiên thuê nước ngoài để học hỏi và cố gắng “mọc cánh” để có thể tự bay.

Cũng không dễ dàng khi chỉ huy hàng trăm chuyên gia hơn 10 quốc tịch chuyên về nhiều lĩnh vực. Nguyễn Lê Thành, phó ban thương mại của dự án kiêu hãnh: “Siemens là một nhà thầu cực kỳ rắn. Hầu như họ chưa làm thầu phụ bao giờ nên “đấu” với họ phải hợp lý, phải làm họ tâm phục, khẩu phục. Nhiều lần thương thảo hợp đồng gay cấn, đập bàn quát tháo nhau nhưng khi đã thống nhất thì công việc rất chạy”.

Quay về trang chuyên đề Email    In