Bạn đọc viết Email    In

Thất vọng cho một… “điển hình” kinh doanh thời sân golf

Thứ Hai, 25.1.2010 | 16:32 (GMT + 7)

Đọc bài “Sân golf Long Thành biến tướng” tôi thực sự lấy làm ngạc nhiên vì những chuyện tiêu cực cố ý làm trái các quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng đất sân golf để làm nhà và bán, chuyển nhượng như bài báo nêu.

Tôi ngạc nhiên vì nói đến sân golf Long Thành, chắc khá nhiều người đều biết ông chủ sân golf này. Ông là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty sân golf Long Thành, ông là người khá nổi tiếng trong kinh doanh, tham gia công tác từ thiện trong nhiều năm qua và cũng được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Những công lao, việc tốt về làm từ thiện của người chủ sân golf này đã được nói nhiều và tôi tin là đúng. Nhưng điều tôi muốn nói là tại sao một doanh nghiệp với thành tựu kinh doanh tốt, uy tín như vậy, báo đài tôn vinh đã nhiều mà ông chủ sân golf này lại có chuyện… làm bừa qua mặt Chính phủ và HĐND tỉnh Đồng Nai (như báo Lao động đã nêu), vẫn cố ý xây biệt thự trên phần đất sân golf tới hơn 1.000 biệt thự cao cấp trên phần diện tích vượt ngoài quy hoạch sân golf tới 136 hécta theo quyết định 1946 của Thủ tướng Chính phủ?

Khi đất nước có thêm một doanh nghiệp làm ăn giỏi giang, đóng góp cho nhà nước nhiều, làm công tác từ thiện xã hội tích cực thì rất qúy, đáng trân trọng nhưng với những kiểu kinh doanh biến tướng như Công ty CP đầu tư và kinh doanh golf Long Thành rất cần cơ quan chức năng của trung ương vào cuộc làm rõ kể cả những gì đã vinh danh cơ sở này cần đánh giá sao cho đúng thực chất.

Để đất nước phát triển lành mạnh, không thể để tồn tại tình trạng doanh nghiệp dùng những chiêu phù phép trong làm ăn nhưng giỏi đánh bóng để trục lợi, bất chấp quy định của nhà nước, pháp luật. Phải chăng điều lâu nay tôi ngờ ngợ về chuyện kinh doanh và những việc làm có tiếng vang của chủ sân golf này là có cơ sở? Nếu sự thực sân gofl Long Thành kinh doanh biến tướng, tiêu cực như vậy và ai đã tạo điều kiện cho họ làm ăn như thế thì thật thất vọng cho một… “điển hình” kinh doanh thời sân golf đua nhau nẩy nở.

Quay về trang chuyên đề Email    In
Bài viết của độc giả trong chuyên mục Bạn đọc viết có thể không trùng với quan điểm của tòa soạn và không có nhuận bút.