Bạn đọc viết Email    In

Thất vọng với LHP lần thứ 16

Thứ Năm, 10.12.2009 | 08:52 (GMT + 7)

Chương trình rất hoành tráng, rất rực rỡ, chắc chắn đã được đầu tư rất nhiều công sức và tiền của. Nhưng thật tiếc, trong khi chương trình phụ Nhạc và Phim (có quy mô nhỏ hơn) hay bao nhiêu thì lễ khai mạc lại... dở bấy nhiêu.

Tôi không phủ nhận sự diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên và các nghệ sĩ múa. Tôi chỉ không thỏa mãn với nội dung chương trình.

Trước hết, bài múa truyền thống rất rực rỡ, rất hoành tráng nhưng nội dung không có gì đặc sắc.

Thứ 2, lễ rước cờ vì sao không được làm cho hấp dẫn hơn? Nghi thức rước cờ hoàn toàn cứng nhắc khiến cho cả người ở trên sân khấu lẫn người ngồi dưới xem đều thấy ... sượng sùng.

Thứ 3, phần tôn vinh nữ diễn viên trẻ là phần buồn cười nhất. Họ là diễn viên chứ đâu phải người mẫu biểu diễn thời trang. Tại sao lại thiết kế phần này hệt như buổi biểu diễn thời trang, đi qua đi lại như người mẫu. Không hề thấy rõ nội dung của sự tôn vinh gì ở đây.

Thứ 4, dành hẳn phân nửa chương trình để tôn vinh phim hoạt hình và "một" bộ phim Cánh đồng hoang là không hợp lí và mất cân bằng.

Thay vì vậy, tôi nghĩ nên giới thiệu sơ lược các loại hình phim ở VN để thế giới (chương trình có sự tham dự của các đại biểu nước ngoài) có thể thấy sự đa dạng của phim VN.

Nếu chỉ tôn vinh phim cách mạng, phim tài liệu khoa học, các phim truyện "cũ" và phim hoạt hình thì có phải là 1 sự thiếu sót lớn đối với các diễn viên, đạo diễn,... trong thời đại mới?

Hi vọng lễ trao giải và bế mạc sẽ mang hơi thở đương đại nhiều hơn và không có những phần kéo dài tẻ nhạt để TP.HCM có thể tự hào về khả năng tổ chức chương trình của mình.

Quay về trang chuyên đề Email    In
Bài viết của độc giả trong chuyên mục Bạn đọc viết có thể không trùng với quan điểm của tòa soạn và không có nhuận bút.