Xã hội Nói hay đừng Email    In

Thẻ vàng

Thứ Hai, 21.12.2009 | 07:39 (GMT + 7)

(LĐ) - - Tuần qua “vòng chung kết” giữa nông dân ven sông Thị Vải với Cty Vedan cũng căng như chung kết bóng đá SEA Games.

- Bóng đá chỉ sau 90 phút, còi trọng tài “toe” một phát là xong. Còn vụ Vedan chưa giải quyết xong vì chưa có ông nào có quyền rút thẻ đỏ, toàn là còi cổ động viên thổi hăng hái… ngoài sân.

- Lại phát hiện 2 vụ nữa, Cty điện Hiệp Phước đã bí mật đem chôn chất thải độc hại trong khuôn viên nhà máy. Hiệp Phước là nhà máy điện ngoài quốc doanh đầu tiên phát điện bằng dầu, chất thải ngoài khói bay lên… thiên đình chưa có vị nào “báo cáo xuống”, còn lại là xỉ lò, bụi amiăng cách nhiệt. Tuy mỗi năm  chỉ hơn 2 chục tấn, nhưng rất độc hại.

- Vài chục tấn, dăm chuyến xe, công ty môi trường họ xử lý một ngày xong việc cả năm. Sao phải dấm dúi chôn trong nhà?

- Họ nói 2 năm qua giá xăng dầu tăng, nhưng giá điện không tăng nên thua lỗ, không đủ tiền thuê đổ rác.

- Đổ lỗi cho kinh tế, lại nhằm vào lúc khủng hoảng toàn cầu thì dễ nói, nhưng khó lọt tai quá!

- Vụ thứ hai là người phường Thạnh Xuân, quận 12 (TPHCM) đã chặn bắt được 2 “xe đông lạnh” vi phạm môi trường.

- Lại chở thịt thối, quá đát, bắt vào kho rồi bí mật tuồn ra ngoài tiêu thụ dần chứ gì?

- Không phải thế, “đông lạnh” đây là “coi dzậy mà hổng phải dzậy”.

- Thế “dzậy” là cái gì?

- Là phân hút hầm cầu, lén đổ xuống mương.

- Nghe kinh quá!

- Kinh vì độ đậm đặc của nước thải, còn thực tế các dòng kinh xưa nay vẫn “thu gom” nước thải hầm  cầu mà bác, cả nước đều “đá” kiểu đó mà. Hai bác lái xe “đông lạnh” vì thế chỉ bị phạt hành chính mỗi bác 2 triệu, bắt đổ vào nơi quy định thôi (!), coi như “thẻ vàng”, cho đá tiếp.

Quay về trang chuyên đề Email    In