Thông điệp Obama
Thứ Tư, 21.1.2009 | 08:25 (GMT + 7)
Ở đâu đó trên trái đất này còn có sự phân biệt đối xử thì nên nhìn lại sự kiện Obama để suy ngẫm. Obama là dân da màu nhập cư, nhưng người Mỹ vẫn giao trọn quyền lực cho ông, thì hà cớ gì người cùng màu da, nước tóc, huyết tộc lại phân biệt.
Người Mỹ kỳ vọng vào vị tổng thống mới và Obama cũng hứa hẹn nhiều qua các bài phát biểu. Đó là chuyện to tát. Tuy nhiên, có hai chi tiết rất "riêng tư" nhưng nói lên rất nhiều về Obama, hơn là các tuyên bố lớn lao:
Thứ nhất là trong hành trình từ Philadelphia đến Washington để nhậm chức, Obama đón vợ chồng tân Phó Tổng thống Joe Biden tại Delaware. Nhìn dân chúng Mỹ chào đón mình, Obama nói với Biden nước Mỹ đang trong giai đoạn rất khó khăn và hứa với tân Phó Tổng thống rằng phải xây dựng một chính phủ "không chỉ vững mạnh, liên thông mà còn vì những thường dân phải làm việc vất vả hằng ngày để nuôi dưỡng đất nước và gia đình họ".
Obama hứa với bản thân, nhưng cũng nhắc nhở vị phó tổng thống phải có trách nhiệm cùng với ông lo cuộc sống cho dân chúng. Chính dân chúng nuôi dưỡng đất nước sống động hằng ngày, chứ không phải là những chính khách tự cho mình làm nên đất nước.
Thứ hai là trong bức thư gửi cho hai con gái, Obama nói: "Cha nhận thấy cuộc sống riêng của mình sẽ không còn giá trị nếu không đảm bảo cho các con cơ hội được sống hạnh phúc và đủ đầy. Cha tranh cử tổng thống bởi vì những gì cha muốn cho các con cũng là điều cha mong muốn mang đến cho tất cả những đứa trẻ trên đất nước này".
Obama muốn triết lý một điều bình thường nhất, nhưng chưa hẳn ai cũng nhận thức được. Đó là dù làm đến chức vụ gì thì gia đình vẫn trên hết, nếu không xây dựng được hạnh phúc cho chính gia đình mình thì không thể làm gì cho ai được. Ai đó không yêu gia đình mình hết lòng thì làm sao yêu đất nước hết sức; ai đó không chu toàn bổn phận của một thành viên trong gia đình thì làm sao chu toàn công việc của đất nước. Khi yêu thương hai đứa con gái, Obama nhớ đến tất cả những đứa trẻ khác và hứa với con mình sẽ mang lại hạnh phúc cho trẻ em của nước Mỹ.
Một trong những thông điệp của Obama là như vậy - giản dị vốn là đặc trưng một con người bình thường.