Bạn đọc viết Email    In

Thư gửi chị Ba Sương

Thứ Tư, 25.11.2009 | 12:13 (GMT + 7)

Chị đang một mình điều trị bệnh trong bệnh viện, nhưng chị không cô đơn. Chị đã bị xử y án ở tòa án địa phương, nhưng mọi người vẫn đang tin chị không có tội.

Thư gửi chị Ba Sương,

Cũng như hàng triệu trái tim ưa lẽ phải, mong muốn một sự công bằng và tin tưởng ở chân lý. Tôi đọc tin, nhìn ảnh chị mà lòng thấy quặn đau khi thấy một con người đã cống hiến trọn cả cuộc đời vì hàng chục ngàn người dân ở cái nông trường “của chị” như chị lại phải “bị dính” vào “vụ án”.

Mấy hôm trước, khi thấy Tòa mấy lần hoãn xử, tôi và mọi người đã hơi mừng vì nghĩ rằng chân lý cõ lẽ đang hé lộ, chị sắp được minh oan.

Vậy mà... Bức xúc vì cái “vụ án” “lập quỹ trái phép” bao nhiêu, lại càng bức xúc hơn khi thấy những chuyện đang diễn ra xung quanh cái nông trường của chị: Từ chuyện bổ nhiệm ông Phó GĐ thường trực nông trường khi vẫn đang còn làm Bí thư một xã, lại đến chuyện dồn ép chị vào chân tường - đến không còn chỗ ở đậu - khi ông Phó CT thường trực tỉnh chỉ thị phải nhanh chóng thanh lý (vi phạm hợp đồng) căn nhà chị đang tá túc...

Thật vô ơn đối với một người mà hàng vạn người đang mang ơn, thật bất công đối với một người có đầy những công lao cống hiến, thật bất nghĩa đối với một người trọng nghĩa suốt đời hy sinh vì những người nông dân nghèo nay nhờ chị mà đã được ấm no...

Dù không muốn, tôi vẫn cứ phải nghĩ chị chỉ là nạn nhân của một âm mưu của một vài cá nhân có chức, có quyền không “vị dân” mà chỉ “vị thân”.

Và, để đạt được âm mưu của mình, họ đã bất chấp, đang tâm ép án một con người thân cô, thế cô, ốm yếu, già cả... là chị.

Đến hôm nay, tôi lại chớm vui, chớm hy vọng khi đã có nhiều cơ quan, tổ chức lớn, có uy tín; khi có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên tiếng đứng về phía chị, đứng về phía lẽ phải, bởi mọi người tin rằng lẽ phải thuộc về chị.

Chị đang một mình điều trị bệnh trong bệnh viện, nhưng chị không cô đơn. Chị đã bị xử y án ở tòa án địa phương, nhưng mọi người vẫn đang tin chị không có tội.

Chị đang rất buồn nhưng mọi người đã hơi chớm vui và đang hy vọng ở lẽ phải, ở sự công bằng, ở chân lý... ở Tòa án Tối cao.

Trong những lúc này, mọi người đều mong chị phát huy phẩm chất Anh hùng - đã được Đảng và Nhà nước phong tặng - để dưỡng bệnh, để chờ một tương lai tốt đẹp đến với chị.

Quay về trang chuyên đề Email    In
Bài viết của độc giả trong chuyên mục Bạn đọc viết có thể không trùng với quan điểm của tòa soạn và không có nhuận bút.