Thể thao Email    In

Thượng khách

Thứ Sáu, 29.5.2009 | 21:09 (GMT + 7)

(LĐ) - Sau 9 giờ bay và 1 chặng transit, TVN đã đến Kuwait đêm 28.5. Cái mệt mỏi bởi chặng di chuyển quá dài và thời tiết nóng bức đã được xua tan bởi chủ nhà Kuwait đã dành cho TVN sự đón tiếp quá trọng thị.

Mọi sinh hoạt đều về đêm

Mọi thủ tục ở sân bay, từ nhập cảnh, lấy đồ đạc, đều có người làm hộ, ông Calisto và các cầu thủ chỉ việc thong dong người không leo lên những chiếc Lexus sang trọng về khách sạn Sheraton sang trọng nhất Kuwait City - thủ đô của Kuwait. Cũng không ai phải than thở về chuyện không hợp khẩu vị với những món ăn của đạo Hồi bởi đồ ăn ở khách sạn quá ngon và bổ dưỡng, khiến các cầu thủ ních đầy bụng một cách ngon lành.

Điều duy nhất khiến thầy trò ông Calisto phải thích nghi là khí hậu nóng bức vùng sa mạc (nhiệt độ khoảng trên 40 độ C vào tầm 6 giờ chiều) khiến cho các cầu thủ không chỉ khó chịu và mất nước nhanh mà mọi sinh hoạt của đội đều phải chuyển về đêm!

Hôm 29.5, TVN đã có buổi tập đầu tiên tại Kuwait, nhưng phải đợi đến 19h, các cầu thủ mới ra sân khởi động bởi vì không thể sớm hơn do trời quá nóng. Đêm nay, TVN cũng sẽ có buổi tập thứ hai ở SVĐ trung tâm thành phố mang tên Friendship&Place - Kazm SC, nhưng bắt đầu từ 20h và kết thúc vào 21h, còn ban ngày thì chỉ đành nhốt mình trong khách sạn.

Ai không tin vào chiến thắng thì nên ngồi ngoài

Quán triệt tinh thần cho các học trò rằng đây không phải là một chuyến đi du lịch để học hỏi đơn thuần, ông Calisto đã họp đội ngay buổi tối đặt chân đến Kuwait. Bài học cay đắng của M.U trong trận thua Barcalona ở chung kết Champions League được ông phân tích mổ xẻ rất kỹ để các cầu thủ rút tỉa kinh nghiệm: "Cái yếu của M.U là để quá nhiều khoảng trống cho đối thủ, trong khi Barca chơi bóng ngắn, chuyền ban gắn bó với hàng tiền vệ nhỏ con, nhưng di chuyển tốt - và đó chính là lối đá mà TVN đang dày công luyện tập và hướng tới".

"Lối đá nhỏ với những con người biết quan sát, biết di chuyển, biết tư duy, thì chúng ta có thể đối đầu với những đội bóng lớn một cách đầy tự tin" - ông thầy Bồ Đào Nha kết luận.

Các cầu thủ cũng được khuyến khích phát biểu tâm tư của mình. Kesley, ngoại binh mới nhập tịch và mới lên tuyển, tâm sự: "Trong lúc tập luyện, mọi người đã phối hợp với nhau như đã từng chơi với nhau rất lâu trong cùng một đội. Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ các đồng đội của tôi và ngược lại. Đó là điều làm tôi tin rằng đội bóng của chúng ta có thể tiến nhanh". Rất hài lòng, ông Calisto cho rằng "sự hoà nhập của các cầu thủ dù mới hay cũ, trong hay ngoài nước chính là điều kiện tiên quyết để đội tuyển hướng đến những chiến thắng".

"Chúng ta hãy nhớ, đây là ĐTQGVN, phải vào trận với tư tưởng chiến thắng và phải tin tưởng rằng ta có thể chiến thắng. Ai không nghĩ và quyết tâm như vậy thì nên ngồi ngoài và chỉ có đá với quyết tâm như vậy chúng ta mới có thể học hỏi được ở bạn nhiều điều mới mẻ" - ông Calisto nhấn mạnh.

Sau 16h chiều 29.5, TVN đã đi tham quan thủ đô Kuwait City. Nói là đi thăm nhưng cũng chỉ là lên xe, đến mấy khu phố chính thì xuống xe chụp ảnh rồi lại...leo lên xe ngay vì quá nóng. Còn vào siêu thị thì chỉ để ngắm vì cái gì cũng rất đắt. Tối 31.5, trận đấu giữa ĐT Kuwait và TVN sẽ diễn ra lúc 20h30 giờ địa phương (0h30 ngày 1.6 giờ VN).

Quay về trang chuyên đề Email    In

Xem lại cảnh Suarez từ chối bắt tay Evra