Thuỷ triều đen
Thứ Tư, 7.2.2007 | 06:48 (GMT + 7)
- Du lịch biển miền Trung đang mất khách, nhiều hộ nuôi tôm sú đang trắng tay vì nguồn nước nhiễm dầu. Em nhớ năm nào cũng có vụ như thế này. Có năm "thuỷ triều đỏ" thì kết luận được ngay là do loại tảo biển màu đỏ, còn rõ ràng đây là dầu hẳn hoi mà không tìm ra thủ phạm.
- Không tìm hay là chưa tìm?
- Cả một dải bờ biển mấy tỉnh xôn xao vì dầu cơ mà.
- Xôn xao vì tôm chết, khách du lịch bỏ về, xôn xao hơn cả là bà con hò nhau đi vét dầu, bán ra tiền cả đấy. Có 250 tấn dầu DO được đưa về Đà Nẵng và Quảng Ngãi để xử lý. Nhưng tớ có thấy xôn xao về chuyện có cơ quan chức năng nào đáp tàu bay hay ngồi tàu thuỷ ra khơi tìm xem dầu từ đâu tràn xuống biển đâu. Lại có báo nói toàn là dầu thô, nếu không có tàu chở dầu nào bị thủng, có khi nó ở dưới đất phun lên thì sao.
- Phun thế nào được, khoan hàng nghìn mét xuống đáy biển còn chưa chắc tìm ra.
- Ông Phó giám đốc Trung tâm Xử lý sự cố tràn dầu miền Trung đã nói: "Kết quả phân tích mẫu dầu phải sau 5 ngày nữa mới hy vọng. Chúng tôi đang chờ báo cáo từ phía Tổng Công ty Dầu khí".
- Thế nếu Dầu khí không chỉ được ra thủ phạm gây tràn dầu thì sao?
- Không sao cả, biết bao nhiêu tai vạ cuối cùng có kết luận được đâu. Nào là làng ung thư, làng mổ bụng, làng tê tê say say..., nay đến "thuỷ triều đen". Rơi vào chỗ nào chỗ ấy dân thiệt.