Xã hội Nói hay đừng Email    In

"Tị nạn thu nhập"

Thứ Tư, 4.11.2009 | 07:56 (GMT + 7)

(LĐ) - - Sao đài, báo mình gần đây nói nhiều về việc dẹp chợ Vòm ở tận bên Nga thế bác?
- Chợ Vòm là chợ tạm, họ dẹp để xây khu nhà mới gì đó như cao ốc bên mình, khi có dự án thì anh nào dính đương nhiên phải di dời, ta - tây đều chung số phận.

- Nhưng ở đó có hàng nghìn tiểu thương Việt, dẹp chợ họ biết đi đâu? Lấy gì mà sống?

- Chú nói y chang một số người vẫn nói. Lao động xuất khẩu, gặp thời khủng hoảng nước họ phá sản công ty, lao động phải "khăn gói quả mướp" tìm đường về nước. Lấy chồng ngoại bị "vũ phu" nó nện cho, mình lại không phải là "vũ nữ" để đánh lại, thì phải tìm cách về quê với thầy bu chứ sao.

- Nhưng nói chung là thảm cảnh lắm bác ạ!

- Muốn rõ thảm cảnh thế nào phải đọc báo, xem tivi nước bạn họ phản ánh sẽ rõ. Người mình là đồng bào, thương nhau nên chỉ kêu khổ hộ nhau. Họ nói huỵch toẹt ra (ấy là tớ cũng đọc báo mình, mục thế giới mới biết) rằng đa số dân ta sang làm ăn buôn bán là do các "đầu nậu quốc tế" người ta rủ rê, hứa hẹn, đi "du lịch", "thăm thân" rồi trốn ở lại kiếm ăn.

Tớ quen một chị nông dân có con sang bên ấy làm 4 năm, bố mẹ phải chạy cho cái vé để về. Cô gái phải "tạm giam" 4 năm ở vùng ngoại ô để may quần áo (gắn mác giả các loại hàng hiệu) rồi mang bán lừa dân họ (những người ít tiền). Mình ngồi nhà "du lịch qua màn ảnh nhỏ" mà còn biết nước họ hơn cô gái ở "chính quốc" mấy năm giời. Không có hộ chiếu (hết hạn), cư trú bất hợp pháp, đi đâu sợ bị cảnh sát tóm cổ. Nay chợ Vòm dẹp, cảnh sát truy lùng, có người phải chạy vào rừng trốn tạm. Có anh nhà báo bạn nói vống lên thành "người rừng". Báo chí họ cũng hơi bị giống một vài bài báo ở ta, phản ánh "thảm cảnh" mà ít phân tích nguyên do..

- Nhưng họ cũng quản lý lỏng lẻo mới để lọt nhiều dân "tị nạn thu nhập" như thế.

- Ở mình bây giờ cũng bắt đầu có "tây bụi", tây đen bụi còn ngán hơn đang cư trú bất hợp pháp, làm ăn bất chính. Ta - tây đều gặp khó như nhau về chuyện "tị nạn thu nhập" (!!!).

Quay về trang chuyên đề Email    In