Tỉa bớt cỏ dại, bắt sâu cho hoa lá phát triển
Thứ Ba, 28.8.2007 | 09:06 (GMT + 7)
Khi mà thế giới và cuộc sống thực "chật chội", rất nhiều cá nhân phải dọn "nhà" lên blog hay các mạng xã hội để tìm cho mình một không gian riêng, rộng hơn. Không hoàn toàn đúng nếu nói con người trên mạng đó là ảo. Nhân vật đó thể hiện ước mơ của một con người thực về một hình ảnh, về những mối quan hệ - những điều mà ở cuộc sống thực, hoặc là khó tạo dựng, hoặc là đã từng làm họ thất vọng...
Chính bản thân người sử dụng quyết định nội dung thông tin mang ra chia sẻ, hành vi và cách cư xử trên mạng với cộng đồng "ảo". Tất cả những sắc màu thuộc về cá nhân đó là yếu tố quyết định cho sự kết nối giữa các cá nhân. Và đã là sắc màu cá nhân, thì làm sao có thể quản lý và cấm đoán. Nên chăng thay vì "quản lý" hãy là "định hướng".
Không chỉ dừng lại ở việc định hướng cho blog mà còn là tất cả các nội dung được chia sẻ trên Internet như âm nhạc, video... Việc làm này, trách nhiệm và hỗ trợ đắc lực đầu tiên, là từ phía những nhà cung cấp dịch vụ...
|
Bạn đọc gửi bài vở, ý kiến tham gia diễn đàn "Quy tắc ứng xử trên blog" vui lòng gửi về địa chỉ diendanblog@gmail.com. |