Tiền ta quyền người
Thứ Ba, 16.3.2010 | 07:36 (GMT + 7)
- Chuyện cũ như ca dao, 15.3.2010 là ngày “Quyền của người tiêu dùng thế giới”.
- Nghe mới quá nhỉ…
- Mới với ta thôi, thế giới họ có rồi.
- Ta đã làm gì?
- Có một lễ kỷ niệm do Bộ Công Thương và TP.Hà Nội tổ chức tại một siêu thị. Tại cuộc kỷ niệm này, các quyền của người tiêu dùng được công bố và giới thiệu chủ đề của Tổ chức Người tiêu dùng quốc tế cho năm 2010.
- Là gì?
- “Tiền của chúng ta - quyền của chúng ta”.
- Tiền của ta chả do ta quyết định chi tiêu thì ai dám giật?
- Không ai giật, nhưng Bác không thấy báo chí ngày nào cũng đăng “người tiêu dùng bị chặt chém” là gì? Chả nhẽ nhà báo họ nói không.
- Ra thế! Nếu nói theo ý đó thì tình hình rất là gay đây. Thị trường bây giờ lung tung beng, người tiêu dùng cần gì cứ phải nghiến răng mà mua, chẳng ai biết giá trị thực của hàng hoá. To như nhà đất, ôtô, đến hàng điện máy, đồ gia dụng, quần áo, thực phẩm… Liệu chú có biết họ mua vào bao nhiêu, bán ra gấp mấy lần không?
- Ôi giời! Cơ quan chức năng còn chẳng nắm được nữa là em.
- Nắm thì nắm được, ví dụ giá thuốc tây, giá ôtô nhập ngoại… mua bao nhiêu, bán bao nhiêu đều có đăng báo là họ buôn một bán mười, “bóp” người tiêu dùng lè lưỡi, nhưng rồi chẳng thấy có mặt hàng nào giảm giá.
- Tức là quyền của người tiêu dùng ở ta vẫn là quyền trên giấy?
- Sẽ có một cuộc hội thảo tại TPHCM với chủ đề “Chống hàng nhái, hàng giả, bảo vệ thương hiệu và quyền lợi người tiêu dùng”.
- Lại hội thảo! Có biết bao cuộc hội thảo rồi, em với bác cũng đang “hội thảo” đây. Nói cho hả đi, rồi lại tiếp tục đi sốppinh cho người ta “chặt chém”. Tiền ta quyền người!