Email    In

Tiếp sức cho trẻ em nghèo

Thứ Hai, 15.6.2009 | 08:53 (GMT + 7)

(LĐ) - Ở xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) có một quỹ học bổng dành cho trẻ em nghèo hiếu học, mang tên một người mẹ: Cụ bà Võ Thị Thanh Sâm.

Trước khi qua đời (năm 2006), cụ Sâm dặn người con trai: "Con hãy dùng toàn bộ số tiền phúng điếu đám tang của mẹ để làm một quỹ học bổng, giúp trẻ em nghèo ở quê mình". Đám tang cụ Sâm rất đông bạn bè thân hữu của gia đình cụ đến viếng và phúng điếu, tổng số tiền lên đến trên 200 triệu đồng.

Thực hiện lời dặn của mẹ, ba năm qua, người con trai cụ Sâm- anh Đặng Ngọc Sơn - cứ mỗi dịp kết thúc năm học là anh từ Gia Lai về Nghĩa Hà để phát học bổng cho trẻ em nghèo tại đây.

Tiêu chí để học sinh nhận số tiền từ quỹ học bổng này là con em lao động nghèo, chăm ngoan và học khá. Mỗi suất học bổng trị giá từ 400 đến 600 ngàn đồng. Số tiền không nhiều, nhưng cũng không hề nhỏ so với mức thu nhập của người dân vùng đất chua phèn ven biển này.

Đều đặn mỗi năm học, quỹ học bổng mang tên cụ Sâm chi 20 triệu đồng cho các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở hai xã Nghĩa Hà và Nghĩa Phú. Thầy Huỳnh Tấn An - Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Hà - nói: "Bây giờ có rất nhiều dạng quỹ khuyến học, nhưng đây có lẽ là quỹ học bổng có ý nghĩa hơn cả, vì đó là tâm nguyện của một bà mẹ suốt đời nặng nợ với quê hương, đến khi chết vẫn còn lo cho thế hệ tương lai của quê mình. Đây quả là nguồn động viên rất lớn với thầy trò nhà trường suốt ba năm qua".

Để quỹ học bổng này khỏi "cạn nguồn", anh Đặng Ngọc Sơn cho biết, anh cùng một số bạn bè hằng năm huy động thêm và bổ sung vào quỹ để có thể tiếp sức cho học sinh nghèo ở đây được lâu dài.

Quay về trang chuyên đề Email    In