Tổ nụ xuỳ - niềm tự hào của ngành quân giới
Thứ Năm, 21.12.2006 | 23:43 (GMT + 7)
Mới đứng khoảng 15-20 phút trong phòng làm việc, trong chúng tôi đã có người cảm thấy hơi khó thở và nhức đầu bởi môi trường nóng, độc hại và độ ẩm thường xuyên duy trì từ 60-70%... Vậy mà các chị đã làm nên nhiều kỳ tích, cao nhất là "Giải thưởng phụ nữ VN" năm 2006.
"Trái tim của vũ khí"
Câu nói vui rất hình ảnh của trung tá Lê Bá Lưu - Chủ tịch CĐ Cty hoá chất 21 (đóng trên thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) đã phản ánh đúng nhiệm vụ được giao của đơn vị là chế tạo các sản phẩm hoả cụ và bộ phận trung tâm của đạn mìn.
Trong nhiệm vụ chung đó, Tổ Bao gói nụ xuỳ (tổ nụ xuỳ) được giao nhiệm vụ sản xuất nụ xuỳ - bộ phận quan trọng đầu tiên tạo ra xung lượng gây nổ lựu đạn và các loại mìn. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn bởi tính chất công việc nặng nhọc, độc hại và phức tạp, rất cần sức khoẻ tốt để hoàn thành nhiệm vụ.
Thật bất ngờ khi trọng trách lớn lao ấy được giao cho một tổ có quân số 100% là nữ - đều đã có gia đình và đang nuôi con nhỏ. Chứng kiến công việc sản xuất nụ xuỳ như lăn keo, ngấn ống nổ, bao gói ống nổ được làm hoàn toàn bằng phương pháp thủ công mới thấy hết sự kiên trì, khéo léo và sức chịu đựng bền bỉ của các chị.
Điều đó đã lý giải tại sao công việc đầy nam tính ấy lại được giao cho nữ giới và chỉ có các chị mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sản phẩm thì nhỏ, trong khi thao tác đòi hỏi tỉ mỉ, chính xác, nhanh tay, nhanh mắt, chất lượng sản phẩm đảm bảo tuyệt đối.
 |
| Chị Nguyễn Thị Tuấn - tổ trưởng Tổ Bao gói nụ xuỳ (người đứng) đang chỉ dẫn công việc cho chị em trong tổ. |
Sự tuyệt đối ở đây có nghĩa là sản phẩm làm ra chỉ có chính phẩm, không được phép có thứ phẩm, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ làm vũ khí mất tác dụng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng các chiến sĩ.
Môi trường làm việc lúc nào cũng đòi hỏi từ 18-22 độ C và độ ẩm từ 60-70% thì mới đảm bảo được chất lượng sản phẩm và đảm bảo thời gian cất trữ lâu dài vũ khí phục vụ quốc phòng.
Đặc biệt, trước khi làm nụ xuỳ phải kiểm tra xem nụ xuỳ có thuốc hay không. Việc làm này rất nguy hiểm, đòi hỏi nhiều tiểu tác phải hết sức tỉ mỉ, chính xác, nhẹ nhàng, không được gây ma sát vào nụ xuỳ để tránh phát ra tia lửa...
Bởi vậy, khi đã bước vào xưởng làm việc, tất cả những đồ vật có khả năng tích điện đều phải bỏ lại bên ngoài vì nếu không tuân theo kỷ luật nghiêm ngặt đó đều có thể là nguyên nhân dẫn đến các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
Vậy mà suốt 43 năm qua, tổ nụ xuỳ chưa để xảy ra vụ tai nạn lao động nào. Đây là một trong những kỳ tích của tổ bởi lẽ với 100% quân số là nữ - chị em vừa phải lo hoàn thành nhiệm vụ vừa phải gánh vác thiên chức của người vợ, người mẹ.
Đáng khâm phục là trong bất cứ hoàn cảnh nào, chị em trong tổ nụ xuỳ luôn phấn đấu tăng năng suất lên 150%, thậm chí là 200% kế hoạch được giao. Những năm qua, nối tiếp truyền thống tiến công làm chủ khoa học kỹ thuật, chị em trong tổ đã có gần 100 sáng kiến, trong đó tiêu biểu là sáng kiến “Cắt dây lò so khía nhám bằng máy”, “Cắt ngòi pháo hoa bằng dưỡng” đã làm lợi hàng trăm triệu đồng, đưa năng suất của tổ đạt 150%...
Những thành tích và bề dày truyền thống đã đưa tổ đến với Giải thưởng Phụ nữ VN năm 2006 của TƯ Hội LHPNVN. Nhớ lại phút giây nhận giải, thiếu tá Nguyễn Thị Tuấn - tổ trưởng tổ nụ xuỳ rất vui vì so với 3 tập thể lớn có tên tuổi thì tổ sản xuất nhỏ bé của chị được vinh dự này là niềm tự hào lớn của ngành quân giới.
Yêu nghề làm nên kỳ tích
Trong gian phòng làm việc của tổ nụ xuỳ, 19 lao động nữ trong trang phục bảo hộ lao động, mũ đội màu xanh cửu long; khẩu trang, găng tay đầy đủ đang mải mê thực hiện các thao tác.
Khác với những phân xưởng vốn đầy ắp tiếng động từ những cỗ máy, từ dây chuyền sản xuất, ở đây không khí tĩnh lặng bao trùm lên tất thảy, thậm chí không cả lời nói chuyện qua lại mặc dù họ ngồi sát cạnh hoặc đối diện với nhau.
Trên một số bàn làm việc còn đặt cả chiếc cân tiểu ly. "Cái cân này là một bằng chứng về sự nghiêm ngặt độ chính xác cao, để cân lượng thuốc khi lắp vào quả đạn đòi hỏi phải chính xác tới phần nghìn. Nếu "sai một ly đi một dặm", nhưng yêu cầu của sản phẩm quốc phòng là không được để lọt lưới bất kỳ sự sai sót nào"- thiếu tá Nguyễn Thị Tuấn, tổ trưởng tổ nụ xuỳ giải thích.
Vào nghề từ năm 21 tuổi, đến nay chị Tuấn đã có 26 năm làm việc tại tổ. Sức khoẻ của chị hiện nay đã phần nào giảm sút, không chỉ bởi tuổi tác mà còn do thường xuyên phải tiếp xúc với hoá chất độc hại.
 |
| Tổ Bao gói nụ xuỳ nhận Giải thưởng Phụ nữ VN năm 2006 do TƯ Hội LHPN VN trao tặng. |
Đặc thù công việc cũng tạo nên tính cách và tác phong rất riêng của chị em tổ nụ xuỳ. Đúng như trung tá Nguyễn Thị Hồng Liên - Chủ tịch Hội Phụ nữ Cty - nhận xét: "Họ nói năng nhỏ nhẹ, đi lại khẽ khàng khác hẳn tác phong nữ công nhân các phân xưởng cơ khí".
Với kinh nghiệm 25 năm làm việc ở tổ, chị Bùi Thị Luyện tâm sự: Khi đã vào làm việc đầu óc phải tập trung cao độ, không được nói chuyện riêng, không được phép nghĩ đến chuyện riêng tư, còn ngoài giờ thì "vô tư".
Vì vậy, để nắm được tâm tư của chị em trước ca sản xuất, từ kinh nghiệm của người tổ trưởng, chị Tuấn phải đến sớm hơn và tế nhị quan sát kỹ nét vui, buồn trên khuôn mặt từng người để kịp thời nắm bắt tâm tư chị em, cần thiết sẽ báo cáo với chỉ huy đơn vị tạm thời bố trí người đó sang bộ phận khác.
Biết công việc nguy hiểm là thế nhưng cũng như chị Tuấn, tất cả chị em trong tổ nụ xuỳ đều không bao giờ có ý định bỏ nghề. Với họ, theo nghiệp không chỉ vì miếng cơm manh áo mà cả vì nhiều đôi lứa đã nên duyên từ trong sản xuất, rồi đến thế hệ con cháu họ lại nối tiếp truyền thống gia đình cùng cống hiến cho đơn vị.
Ngay cả chị Tuấn cũng vậy, chồng chị cũng là một tổ trưởng tổ sản xuất và anh chị vẫn nuôi ý định hướng nghiệp cho 2 con theo ngành này.
Điều đáng mừng ở Cty hoá chất 21 hiện nay, việc làm và thu nhập không phải là mối lo thường trực của người LĐ. Thu nhập bình quân của người LĐ đạt 3,4-3,6 triệu đồng/người/tháng - mức thu nhập cao nhất, nhì địa bàn tỉnh Phú Thọ và cũng khá cao so với các đơn vị trong Tổng cục CNQP.
Chia tay với tổ nụ xuỳ, chúng tôi nhớ mãi câu nói đùa, nhưng cũng rất thật của Phó Giám đốc XN1 Hoàng Thanh rằng: "Rất sợ nước mắt của chị em, nhưng lại hiếm khi được hưởng "diễm phúc" ấy".
Điều đó cũng dễ hiểu bởi sự đoàn kết, yêu thương đùm bọc lẫn nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào của những nữ quân nhân và công nhân ngành quân giới đã trở thành nét đẹp truyền thống.
Họ luôn tiếp sức cho nhau trong công việc cũng như cuộc sống, góp phần lập nên nhiều kỳ tích, làm vẻ vang thêm cho giới phụ nữ quân đội nói chung và ngành quân giới VN nói riêng.
Thành tích 43 năm của tổ bao gói nụ xuỳ
* Về tập thể: Được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND (1969); Huân chương Chiến Công hạng Hai (1981); Huân chương Lao Động hạng Ba (1986); 66 bằng khen, 23 cờ các loại về công tác CĐ, phụ nữ các cấp; 43 năm liên tục (1963-2005) là tổ Lao động giỏi.
* Về cá nhân: 1 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân: Chị Lê Thị Cửu; 1 Huân chương Chiến Công hạng Ba: chị Bùi Thị Luyện; 40 CSTĐ, trong đó chị Lê Thị Ất - 7 năm liền là CSTĐ Quyết thắng, chị Nguyễn Thị Tuấn - 13 năm liền (1992-2005) là CSTĐ, trong đó 3 năm (1996-1998 ) là CSTĐ Quyết thắng... |