Bạn đọc viết Email    In

Tôi cũng xin đi tù thay chị Ba Sương

Thứ Năm, 26.11.2009 | 08:55 (GMT + 7)

Tôi là người ở Hà Nội, không quen biết chị Ba Sương, nhưng tôi tin bác Năm Hoàng và chị Ba Sương là những người cộng sản chân chính, hết lòng vì dân vì nước. Không có họ, sẽ không có Nông trường sông Hậu ngày nay đóng góp hàng năm hàng vạn tấn thóc, hàng chục triệu đô la hàng hóa xuất khẩu và đảm bảo đời sống của mười mấy nghìn con người.

Tất nhiên trong công việc, những người lãnh đạo Nông trường có thể có sai sót, nhưng không phải vì tư lợi.

Cũng đã và đang có một số hộ dân không đồng tình với cơ chế làm ăn của Nông trường, mà muốn đóng góp ít hơn cái mà họ đáng phải đóng góp, vì vậy mà đi khiếu kiện.

Cũng có những người lăm le muốn biến đất đai, tài sản nông trường thành những nguồn sinh lợi cho mình.

Vì vậy mà mới có những cách xử sự thiếu tình người, vô ơn đối với những người đã hy sinh hết mình cho Nông trường như cha con chị Ba.

Nếu tòa án nhất quyết bắt chị Ba đi tù, tôi cũng tình nguyện chia sẻ với 110 người dân Nông trường vào tù một thời gian thay cho chị Ba.

Đây là cách mà tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn tới những người anh hùng của chủ nghĩa xã hội.

>> Các ý kiến khác cùng chủ đề

Quay về trang chuyên đề Email    In
Bài viết của độc giả trong chuyên mục Bạn đọc viết có thể không trùng với quan điểm của tòa soạn và không có nhuận bút.