Xã hội Nói hay đừng Email    In

Tới giờ súng nổ

Thứ Tư, 31.12.2008 | 08:08 (GMT + 7)

(LĐ) - - Hôm trước bác có nói chuyện các "khu đất vàng"? - Vàng chưa chắc đã khó kiếm bằng các khu đất trung tâm đô thị. Nhưng nếu vàng rơi vào tay các cơ quan, công sở nhiều khi chỉ cho thuê bán bia hơi, trông xe, thậm chí để hoang cho chó mèo đi dạo.

- Nghe nói ở TPHCM có hơn chục triệu mét vuông như thế mà TP chưa dám động (dù đã có chỉ thị cấp trên), vì đều là đất "văn phòng II" của các cơ quan trung ương. Cấp "thành phố trực thuộc" động vào cấp trên kiểu gì cũng kẹt.

- Nhưng đất trong tay thành phố mà không kẹt à? Sở, ban, ngành đều tầm cỡ "công hầu khanh tướng" với nhau, phức tạp và tế nhị lắm.

- Vấn đề là có dám mạnh tay hay không, có chế tài đủ mạnh để đồng loạt ra quân hay không?

- Theo tớ biết có một nơi là Thừa Thiên-Huế, mấy bữa nay tình hình đang sôi sùng sục. Chỉ còn 12 giờ đồng hồ tính từ 6 giờ sáng hôm nay, khi số báo LĐ cuối cùng của năm 2008 phát hành, tất cả các cơ quan hành chính sự nghiệp đem đất công sở cho thuê trái phép sẽ bị ngừng cấp kinh phí hoạt động, thủ trưởng cơ quan không được xem xét đề bạt, bình bầu thi đua, đất công sở sử dụng sai mục đích sẽ bị thu hồi.

- Ôii giời! Thế là tối hậu thư trước giờ nổ súng à? Sẽ nổ những điểm nào trước?

- Theo thông báo của Văn phòng UBND tỉnh thì "sẽ nổ" ở Trung tâm VHTT, Bảo tàng Lịch sử cách mạng, Thư viện tỉnh, Trường Mầm non Sao Mai, Trường THPT Cao Thắng v.v... Nhiều lắm...

- Nếu đến sáng 1.1.2009, "phía tây không có gì lạ" thì sao?

- Cái đó thì... tớ mới biết đến giờ này, còn nếu cậu muốn biết thêm hãy chờ bản tin đầu năm của báo đài xứ Huế.

- Em cũng mong không có "súng nổ" trước thềm xuân, thôi thì "quốc gia công thổ", các bác cho thuê nhiều năm nay, ăn đủ rồi, đã tới lúc "sống và làm việc theo pháp luật" kẻo dân chúng trông vào...

Quay về trang chuyên đề Email    In