Tôi tin sách mình viết về Nông trường Sông Hậu vẫn đúng
Thứ Sáu, 27.11.2009 | 09:02 (GMT + 7)
Cuốn sách "Đổi mới phương thức Đảng lãnh đạo công đoàn trong nền kinh tế thị trường" của tôi do Nhà xuất bản Lao Động xuất bản năm 2003, chương "Giai cấp công nhân với công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn", có đoạn viết: "Vài ba năm lại đây đã xuất hiện hai điển hình tiêu biểu về tổ hợp công - nông nghiệp, như Công ty cổ phần mía - đường Lam Sơn (Thanh Hoá) và Nông trường Sông Hậu (Cần Thơ) đang trên đà phát triển và được sự ngưỡng mộ rất lớn của giai cấp nông dân.
Ở đây đã giải quyết được các vấn đề cơ bản nhất của quan hệ liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân về quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất chủ yếu, về quan hệ lao động và hợp tác lao động, về phân phối và hưởng thành quả lao động, là một mô hình sinh động dẫn dắt giai cấp nông dân đi cùng giai cấp công nhân xây dựng nền nông nghiệp từng bước hiện đại, tiến lên chủ nghĩa xã hội - một mô hình về người công nhân nông nghiệp mới" (trang 154-155).
Khi "vụ án Trần Ngọc Sương" nổ ra, tôi thực tình vừa lo cho cha con người anh hùng lao động có công đầu rất lớn, vừa lo cho một mô hình đưa nông thôn lên sản xuất lớn bị vùi dập và xoá bỏ, nên mặc dầu ở xa, nhưng tôi rất chăm chú theo dõi "vụ án" này. Nhưng rồi cái lo lắng đó của tôi đã được giải toả bước đầu, khi "vụ án Trần Ngọc Sương" đã và đang được xem xét lại.
Tôi tin rằng, công lý trước sau sẽ được xác lập lại, đúng sai, công "tội" của nguyên Giám đốc Nông trường Trần Ngọc Sương sẽ sớm được sáng tỏ.