Tổng kết tin đồn về Vietnam Idol
Thứ Tư, 19.9.2007 | 08:56 (GMT + 7)
Hiếm có một cuộc thi nào, dù là thi tài năng hay thi tri thức hoặc sắc đẹp, mà hoàn toàn "tranh sáng" cả, càng không thể "tranh tối" cả, chúng luôn ở trong tình trạng "tranh tối, tranh sáng". Khoảng tối ấy chính là tin đồn và căn cứ của những tin đồn ấy.
Tin đồn bắt đầu xuất hiện khi cuộc thi Vietnam Idol bước vào vòng Gala (vòng thi của 10 thí sinh). Sau đó ngày càng trở nên nhiều hơn, đậm đặc hơn, lên đến đỉnh điểm là sau khi thí sinh Hải Yến bị "văng" khỏi cuộc thi, như một đường viền mờ ảo tồn tại song song với những thông tin chính thống khác.
1. Tin đồn "cộm cán" nhất là 2 thí sinh Phương Vy và Trà My là "gà" của nhạc sĩ kiêm giám khảo, kiêm đại gia Hà Dũng. Sau đó, "vì những chuyện ái tình lằng nhằng giữa cô thí sinh Phương Vy với một nam thí sinh khác" cũng của cuộc thi này mà Hà Dũng chỉ còn "chăm bẵm" cho Trà My.
![]() |
| Thí sinh Phương Vy. |
Căn cứ vào tin đồn này là ngay từ những buổi đầu, Hà Dũng luôn dành những lời ưu ái "trên mức bình thường" cho Trà My, dù giọng hát của nhan sắc đôi mươi này cũng chỉ mức "thường thường bậc trung". Tin đồn này còn phát triển sâu hơn, là để Trà My đi được đến tuần nhạc Trịnh (4/10 thí sinh đã bị loại), Hà Dũng đã liên tục bỏ tiền ra để mua tin nhắn bình chọn cho Trà My để chi phối kết quả của Vietnam Idol. Tin này âm ỉ trước đó, nhưng chỉ thực sự "bùng phát" sau một vụ "chát chít" của Hải Yến với fan của cô và Hải Yến gọi Trà My là "bồ Hà Dũng" (tin này đã bị tung lên mạng).
Ngay trong tuần đầu sau, thí sinh thứ 5 bị loại chính là Trà My! Thiên hạ lại eo sèo là Hà Dũng "buông" cho Trà My rớt là để đánh bại tin đồn trên. Hơn nữa, Hà Dũng cũng không muốn đẩy Trà My sâu đến mức thành Idol, vì như vậy, Trà My sẽ vuột khỏi tầm kiểm soát của anh mà rơi qua tay Đức Trí (theo một điều khoản cam kết của nhà tổ chức với thí sinh, Idol sẽ được ký hợp đồng độc quyền với Công ty Music Faces của nhạc sĩ Đức Trí). Thật hư chẳng biết thế nào. Nghe thế thôi!
2. Lại có tin đồn Phương Vy là "gà" của Đức Trí. Anh xác nhận với báo chí rằng mình có biết và đã làm việc "sơ sơ" với thí sinh này trước cả khi cô ấy tham gia thi Idol. Ngoài ra, không có tin đồn nào về việc Đức Trí yêu đương hay "tích cực vận động" gì cho Phương Vy.
3. Tin đồn nữa liên quan đến "bỏ tiền mua tin nhắn", nhưng là do người nhà bỏ chứ không phải là đại gia bỏ là, Phương Vy và Duy Khánh. 2 thí sinh này kinh tế gia đình vững mạnh, mỗi tin nhắn có 3.000đ, mà mỗi số điện thoại được bình chọn tối đa đến 500 lần (cho 1 kỳ). Xét về khả năng chi phối kết quả lẫn hiệu quả kinh tế là rất khả thi! (Thế cho nên là rất khả nghi!). Với Duy Khánh, lại có thêm tin đồn vì anh được sự ủng hộ tin nhắn bình chọn hết mình của cộng đồng giới tính... nào đó, nên mới "trụ hạng" được đến ngày nay. Nghe thế thôi!
![]() |
| Thí sinh Trà My. |
5. Tin đồn liên quan liên quan đến (BTC). Cuộc thi này mua fomat của Mỹ, bị ràng buộc và giám sát chặt chẽ bởi bên bán bản quyền, nên BTC rất "đau đầu" vì không thể can thiệp vào kết quả được. Dù thế, vẫn có tin đồn rằng ngay từ việc 10 thí sinh vào vòng Gala là đã có sự can thiệp của BTC rồi, bằng cách chọn trang phục cho họ đẹp hơn, bản phối dành cho họ hay hơn và để họ xuất hiện trước ống kính nhiều hơn. Lại nghe thế thôi!
Chỉ có điều này thì chắc chắn: Sau sự "ra đi" của Hải yến và giờ là Thảo Trang, BTC nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. 2 thí sinh nữ được coi là "chất" nhất rớt, thì biết đâu người "thiếu chất" nhất lại thành Idol? Biết đâu được, thời buổi nào chả mạnh vì gạo bạo vì tiền! Biết đâu được, thời buổi nào chả có chuyện lắm khi tin đồn lại là tin thật, tin thật lại là tin đồn!
Cũng không biết có đúng không nữa, chỉ nghe thế thôi!