Tổng thống Obama lạc quan
Thứ Bảy, 4.7.2009 | 08:37 (GMT + 7)
Và tuy đà suy thoái kinh tế tác động không nhỏ tới quyết định chi tiêu dịp lễ lớn này của người dân, song tổng thống vẫn lạc quan tin tưởng rằng nền kinh tế Mỹ sẽ chuyển mình trong thời gian ngắn, và sẽ trở nên cường thịnh trở lại trong thời gian dài, bất chấp những tin tức xấu về tỉ lệ thất nghiệp gia tăng.
Tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ đã vọt lên tới 9,5% là mức kỷ lục trong gần 26 năm qua. Trong báo cáo ngày 2.7, Bộ Lao động thông báo mất 467.000 việc làm - tức là hơn 100.000 so với mức các nhà kinh tế phố Wall đã dự đoán. Các hãng xe hơi, ngân hàng và cả các toà báo đều rơi vào cảnh phải sa thải hàng ngàn nhân công.
Tuy nhiên, phát biểu cùng ngày tại Vườn hồng Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama tuyên bố vẫn tin tưởng nền kinh tế Mỹ sẽ chuyển mình và nhận định, đà suy thoái kinh tế đang chậm lại. "Rõ ràng, điều này phần nào đã an ủi cho những người Mỹ đã bị mất việc làm" - ông kết luận.
Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Obama cùng nghỉ với gia đình sáng 4.7 tại trại David, sau đó ông trở lại Nhà Trắng để chủ trì cuộc gặp gỡ với đại diện 1.200 gia đình quân nhân. Ông cùng các nhân viên Nhà Trắng cùng dự đại tiệc với họ trên bãi cỏ phía nam, bao gồm cả nướng thịt ngoài trời và màn biểu diễn của ban nhạc thuỷ quân lục chiến. Từ đây, tổng thống và khách khứa sẽ cùng chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa ngoạn mục từ National Mall lên bầu trời Washington.
Do tình hình kinh tế suy thoái, tại một số thành phố sẽ không có bắn pháo hoa để tiết giảm chi tiêu. Đồng thời, báo chí còn đưa tin người dân cũng chọn những cách thức kỷ niệm ít tiền hơn so với các dịp lễ trước đó...