Pháp luật Email    In

Trộm cắp tài sản của bố nuôi

Thứ Hai, 26.11.2007 | 16:42 (GMT + 7)

(LĐĐT) - Gần đây, ông Nguyễn Văn Phi, ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc ) đã mất một khoản tiền khá lớn vì tin con nuôi là Nguyễn Văn Hùng.

Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1985, quê huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Thương Hùng khó khăn, sống lang thang làm thuê làm mướn, xin ăn xin ở, ông Phi đã cho hắn tá túc. Thấy hắn có vẻ nhanh nhẹn, lễ phép, ông Phi càng tin tưởng và nhận hắn làm con nuôi, đối xử không khác gì con đẻ.

Có manh tâm từ trước, tên Hùng luôn rình rập, mò mẫm nơi để chìa khoá két sắt, mã số, cách mở... Đến khi vợ chồng ông Phi mất cảnh giác, tên Hùng đã trộm chìa khoá, mở két sắt và lấy đi 2.169 USD, 17 chỉ vàng và đem về quê Vĩnh Bảo nói dối với bố mẹ đẻ, đây là tiền, vàng do làm ăn tích cóp được để bố mẹ trả nợ và mua xe máy.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Vĩnh Tường đã lập chuyên án và nhanh chóng điều tra ra thủ phạm chỉ sau 24 giờ nhận được tin báo. Trước cơ quan điều tra, tên Hùng thú nhận đã lấy trộm số tài sản kể trên của “ bố nuôi''. Toàn bộ số tài sản do Hùng trộm cắp đã được công an thu về và giao trả lại cho ông Phi.

Quay về trang chuyên đề Email    In