Trụ sở chính công ty Bông Bạch Tuyết đã bị niêm phong
Thứ Năm, 5.3.2009 | 18:53 (GMT + 7)
>> Dòng sự kiện: “Nội chiến” tại Cty Cổ phần Bông Bạch Tuyết
Mua dây buộc mình
Vào lúc 8 giờ 15 phút 5.3, hàng chục PV các báo đài có mặt tại trụ sở Cty BBT, chứng kiến hàng trăm CN giương cao biểu ngữ: “Yêu cầu ông Tạ Xuân Thọ trả lương ngừng việc, thôi việc cho NLĐ”; “Yêu cầu ông Lê Tiến Phước bàn giao ngay cho HĐQT mới để Cty phục hồi sản xuất”.
Lúc này, lực lượng CA P.10 cùng dân phòng (mang gậy) cộng với lực lượng tăng cường của CA Q.Tân Bình (tổng cộng khoảng 60 người) chia nhau đứng dọc hai bên đường, vừa điều hành giao thông, vừa ngăn không cho CN vào Cty.
Con đường Âu Cơ vốn đã hẹp (lòng đường chỉ rộng 10 mét), lại là tuyến huyết mạch nối Q.Tân Bình, Q.Tân Phú và Q.10, Q.11, với đủ các loại xe buýt, xe tải, xe gắn máy chật cứng. Thấy lạ, người hiếu kỳ qua đường chỉ cần dừng vài giây lập tức giao thông tắc nghẽn, điều này khiến CA và dân phòng càng thêm vất vả.
![]() |
| Công nhân phải đứng ngoài cổng Cty nhiều giờ liền. |
Quá uất ức, hàng trăm CN hè nhau đẩy cổng, thế là diễn ra một màn xô đẩy giữa CN và CA làm tình trạng giao thông vô cùng lộn xộn. Do bị tâm lý căng thẳng và không chịu nổi cái nắng gay gắt, lúc 10 giờ 30, nữ CN Trần Ngọc Thủy (tổ đóng gói bông) lăn ra ngất xỉu, phải đưa sang trụ sở UBND P.Phú Trung (đối diện) sơ cứu.
Khoảng 10 phút sau, một nữ CN là chị Nguyễn Thị Nhạn (tổ dệt lưới, có tiền sử động kinh) người giật lên từng hồi, phải đưa đi cấp cứu tại TTYT quận.
Thấy căng quá, CA đành đề nghị bảo vệ mở cổng cho CN vào. Sau đó, sự việc diễn biến bình thường, không ai phá phách hoặc gây rối, khiến các cơ quan chức năng thở phào nhẹ nhõm. Phía CA có người than: “Biết thế mở cổng từ sớm. Đúng là “mua dây buộc mình”!”.

Công nhân Trần Ngọc Thủy bị ngất xỉu.
Niêm phong “sào huyệt”
Sau khi lực lượng CN đã ổn định trong sân Cty, tại đây diễn ra cuộc họp căng thẳng giữa HĐQT và Ban Tổng GĐ mới với nguyên Phó TGĐ Nguyễn Thị Tâm Anh (đã bị miễn nhiệm).
Lúc này CN mới vỡ lẽ CA đã theo đề nghị của bà Tâm Anh không cho CN vào Cty. Tại cuộc họp, nguyên Tổng GĐ Tạ Xuân Thọ (đã bị miễn nhiệm) không xuất hiện để bàn giao như kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Trung Tín tại cuộc họp ngày 4.3.
Vì không muốn tập trung đông CN ở đây, nên Phó phòng LĐTBXH Q.Tân Bình Nguyễn Minh Hiền đã đứng ra vận động CN ra về với lý do: “Muốn đòi lương thì khởi kiện theo đúng trình tự pháp luật”. Phía CN ồ lên cho biết: “Chúng tôi đã khởi kiện từ 7 tháng trước, nhưng tòa quận đẩy lên thành phố, tòa thành phố lại đẩy xuống quận, rồi không ai giải quyết”! Bà Tâm Anh cũng đề nghị cho bà xuất hàng dưới Xưởng Vĩnh Lộc để lấy tiền trả lương CN (Cty còn nợ CN hơn 400 triệu đồng).
Phía CN ồ lên khẳng định họ không dễ bị lừa, bởi các phiếu xuất kho đã thu tiền rồi, nếu muốn trả lương CN thì bà cứ lấy tiền đó ra mà trả… Cuối cùng, BCH CĐ Cty BBT đã quyết định thành lập Tổ Công đoàn bảo vệ gồm 20 người, phối hợp với tổ bảo vệ chuyên nghiệp cùng bảo vệ tài sản tại trụ sở Cty.
![]() |
| Bà nguyễn Thị Tâm Anh (thứ hai bên phải) đề nghị CN cho xuất hàng. |