Trung Quốc rút nước thành công "hồ động đất"
Thứ Tư, 11.6.2008 | 21:27 (GMT + 7)
Hàng trăm nghìn khối nước ào ạt tuôn chảy qua kênh, tràn qua những thị trấn đã sơ tán hết dân vùng hạ lưu (ảnh), cuốn theo vô số đồ đạc, cây bật gốc... Mực nước trong hồ Đường Gia Sơn đã rút 20m, nhưng vẫn còn nguy cơ lở đất trong vùng hồ, buộc lực lượng binh sĩ và chuyên gia thuỷ lợi cũng phải sơ tán.
Chính quyền Tứ Xuyên tuyên bố, việc rút nước khỏi hồ Đường Gia Sơn là một thắng lợi quyết định, xoá bỏ nguy cơ lụt lội đe doạ hơn một triệu người dân. Từ sáng 11.6, 250 nghìn người phải sơ tán đề phòng nguy cơ vỡ hồ đã bắt đầu trở về nhà cũ.
Ở Miên Dương, thị trấn lớn nhất bị đe doạ trực tiếp bởi hồ động đất, người dân đã dựng lại các lều tạm trên đường phố để ở, trong khi chờ đợi sửa chữa nhà cũ bị hư hại bởi động đất.
Lực lượng quân đội chở đến cho người dân các vật dụng hỗ trợ và hàng hoá thiết yếu. Mặc dù còn chưa được về nhà, nhưng với những người vừa chạy lũ thì việc được trở về thành phố của mình cũng đã dễ chịu và tốt hơn nhiều so với gần 2 tuần chờ rút nước và sống tạm trong những khu trại trên các ngọn đồi.
Dòng sông Phúc chảy qua Miên Dương mực nước vẫn cao và dòng chảy vẫn mạnh. Cuộc sống ở Miên Dương hẳn còn lâu nữa mới trở lại bình thường. Nhiều người dân còn tiếp tục phải ngủ ngoài trời, phần lớn các cửa hàng vẫn đóng cửa...
Cũng ngày 10.6, xác chiếc trực thăng bị đâm vào núi hôm 31.5 khi chở người bị thương sau động đất đi sơ tán đã được tìm thấy. Từ vùng núi hiểm trở này, thi thể của phi hành đoàn 5 người cùng 12 nạn nhân đã được đưa trở về thành phố để mai táng.