Trưng hoa giả đón khách
Thứ Bảy, 21.10.2006 | 04:39 (GMT + 7)
Tuy nhiên có điều khiến không ít người dân Hà Nội, cũng như những người có dịp ghé qua thủ đô dịp này băn khoăn là tại sao Hà Nội lại có những cổng chào, tháp hoa... kết toàn bằng hoa nhựa, màu sắc sặc sỡ thiếu tự nhiên.
Quả thực là số lượng cổng chào, tháp hoa kết bằng hoa giả không nhiều, nhưng chúng lại được đặt ở những vị trí bắt mắt nhất, dễ gây cảm giác là đâu đâu cũng như vậy. Tại sao thủ đô ngàn năm văn vật của một đất nước nhiệt đới 4 mùa hoa trái, lại đón bạn bè thế giới bằng hoa giả?
Trả lời Báo Lao Động cuối tuần trước, bà Giám đốc Cty công viên cây xanh Hà Nội thừa nhận hiện tượng sử dụng hoa giả để trang trí ở một số nơi như khu vực hồ Hoàn Kiếm, đường Nguyễn Chí Thanh (sát khách sạn 5 sao Hanoi Daewoo - nơi nhiều nhà lãnh đạo APEC sẽ ở).
Theo bà thì hoa nhựa có đặc điểm màu sắc rực rỡ, phong phú, tạo ấn tượng giữa những không gian rộng; kinh phí mua hoa nhựa cũng rẻ hơn hoa thật (khoảng 230.000đ - 250.000đ/mét vuông).
"Tuy nhiên, chúng tôi cũng chỉ sử dụng hoa nhựa tại những cổng chào hoặc vách trụ cổng, vì với những cổng chào cao, nếu dùng hoa thật sẽ rất khó chăm sóc" - bà khẳng định. Vậy bà lý giải thế nào, khi các chậu hoa ở bùng binh An Dương - ngay dưới chân khách sạn Sofitel Plaza, nơi rất dễ chăm sóc - cũng là hoa giả?
Thực ra, người lãnh đạo Cty công viên cây xanh Hà Nội cũng có lý khi nói rằng, việc trang trí đường phố thủ đô kéo dài cả tháng trời, nếu sử dụng toàn bộ hoa thật thì sẽ gây lãng phí, bởi sau 3-4 ngày hoa sẽ héo và phải thay hoa mới. Riêng tiền hoa (cả giả lẫn thật) sử dụng trong dịp này đã ngốn ngân khoản 700 triệu đồng.
Bản thân Hà Nội không thiếu hoa, vườn ươm của Cty công viên cây xanh đủ đảm bảo trang trí cho cả thành phố trong những dịp kỷ niệm lớn. Nhưng vì lý do trên, hoa nhựa được xem là thượng sách, vừa tiết kiệm được tiền bạc, vừa tiết kiệm được công sức.
Không phải nước nào cũng có cơ may được đăng cai tổ chức những sự kiện chính trị lớn của thế giới. Việt Nam đã gây được uy tín quốc tế bằng việc tổ chức thành công các hội nghị cấp cao của khối Pháp ngữ (1987), khối ASEAN (1988), Gặp gỡ cấp cao Á - Âu ASEM (2004) và bây giờ là APEC. Rất có thể đây sẽ là hội nghị cấp cao có quy mô lớn nhất mà Việt Nam được quyền đăng cai trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 21.
Các hội nghị cấp cao luôn là những dịp có một không hai để quảng bá đất nước, bởi đi theo các nhà lãnh đạo là hàng nghìn quan chức cao cấp, hàng nghìn phóng viên của các phương tiện truyền thông hàng đầu thế giới.
Bên cạnh việc tường thuật những gì diễn ra tại hội nghị, báo chí nước ngoài chắc chắn sẽ giới thiệu cả đất nước, con người và đời sống mọi mặt của Việt Nam đến với hàng trăm triệu người trên khắp hành tinh.
Thật khó tưởng tượng họ sẽ thất vọng thế nào, nếu như tận mắt chứng kiến thành phố được UNESCO vinh danh là thành phố hoà bình, được bạn bè năm châu ca ngợi là một trong những thủ đô đẹp nhất Châu Á lại được trang hoàng bằng hoa giả.
Mà chẳng cứ gì khách quốc tế, đến người Hà Nội nói riêng và người Việt Nam nói chung cũng cảm thấy dị ứng khi nhìn những tháp hoa, cổng chào bằng hoa nhựa nữa là.
Tiết kiệm là tốt, nhưng tiết kiệm không đúng lúc, đúng chỗ thì cũng chẳng phải là tiết kiệm. Để làm được một chiến dịch quảng bá hình ảnh Hà Nội - gương mặt và tâm hồn của cả đất nước - dẫu có chi đến 1 tỉ đồng thì cũng không phải là vứt tiền qua cửa sổ. Còn chỉ chi 700 triệu đồng, nhưng vô tình tạo ra phản cảm, thì số tiền ấy mới là mất trắng.