Xã hội Nói hay đừng Email    In

Trúng mùa đâu có vui

Thứ Năm, 18.3.2010 | 07:14 (GMT + 7)

(LĐ) - - Bác có nhớ câu ca dao “Được mùa chớ phụ ngô khoai”?
- “Đến khi thất bát lấy ai bạn cùng”, khuyên lúc được mùa đừng có quá sướng vì thành quả hai sương một nắng mà ruồng rẫy… ngô khoai.

- Ở Nam Bộ gọi là trúng mùa, năm nay vụ đông xuân đang thu hoạch, toàn vùng có 450.000ha lúa đông xuân, năng suất từ 6-7-8-9 tấn/ha, nhiều thóc lắm, nhưng nông dân không hề mừng, nói chi đến ruồng rẫy ngô khoai.

- Lại chuyện cứ đến mùa là rớt giá như mọi năm?

- Còn nữa, thiếu kho chứa, thiếu nhân công trầm trọng, giá công cắt lúa đang… lên trời. Ở Mỹ Tú (Sóc Trăng) giá công trọn gói từ 280.000-320.000 đ/công (1.000m2), cao hơn năm ngoái 50.000-80.000đ/công. Một hécta riêng công gặt đã hơn 3 triệu, được mùa đâu phải là vui. Đã thế, thương lái đến tận ruộng chỉ trả mức 3.900-4.200đ/kg, giảm 800-1.100đ so với vụ trước. Được mùa đâu đã được tiền nhiều.

- Báo đăng Chính phủ sẽ mua thóc của dân, không để thương lái ép giá, gây thiệt hại cho bà con.

- Có chuyện đó, nhưng nông dân làm gì có kho, lại phải phơi khô quạt sạch để chờ Nhà nước đến mua.

- Lại vấn đề cũ, công nghệ sau thu hoạch của ta quá kém, làm sao vươn lên dẫn đầu các nước xuất khẩu gạo được!

- Đã thế ở vùng này còn có chuyện “rải đinh” ruộng.

- Như “chơi” ôtô, xe máy?

- Khác, họ cắm các cọc sắt xuống ruộng lúa, máy gặt vướng sắt hỏng giàn, chủ máy bỏ đồng. Lợi dụng lúc này, những người gặt thuê tha hồ quát giá.

- Cùng dân cày với nhau mà “thịt” nhau như thế, trách gì thương lái họ ép.

- Vấn đề là dù nông dân phải gồng mình “hai sương một nắng” để làm ra hạt thóc nhưng ngành nông nghiệp cũng chả giúp được gì nhiều, để thương lái và thợ gặt hành cho… tới số(!!!).

Quay về trang chuyên đề Email    In