Bạn đọc viết Email    In

Trước bà, tôi thấy mình bé nhỏ

Thứ Hai, 23.11.2009 | 17:10 (GMT + 7)

Tôi thấy mình thật bé nhỏ̀ trước bà vì: Một, tôi chỉ nuôi được bản thân, không thể lo được cho trăm ngàn người khác; Hai, tôi không đủ năng lực xin đi tù thay cho bà vì tôi còn có quá nhiều mối quan tâm.

Nhưng chắc chắn bố con bà là người tốt. Không tốt người ta đâu có thương. Điều này còn hơn vạn tấm huy chương.

Vì vậy, tôi xin góp một tiếng nói để công lý được thực thi. Và bà dù gặp trở ngại nào vẫn được tôn vinh là người tốt. Cứ để bia miệng lên tiếng về vụ án này!

Quay về trang chuyên đề Email    In
Bài viết của độc giả trong chuyên mục Bạn đọc viết có thể không trùng với quan điểm của tòa soạn và không có nhuận bút.