Quốc tế Email    In

Tứ Xuyên hồi sinh sau thảm hoạ động đất

Thứ Tư, 13.5.2009 | 07:09 (GMT + 7)

(LĐ) - Một năm sau trận động đất kinh hoàng làm gần 90.000 người chết và mất tích, những tàn tích đổ nát tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đang dần biến mất, nhường chỗ cho các khu dân cư mới.

Học sinh tiểu học Trung Quốc xếp hình tưởng nhớ các nạn nhân Tứ Xuyên.

Đúng 14h28 chiều 12.5, Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân trận động đất chiều 12.5.2008 tại thị trấn Ánh Tú (Tứ Xuyên). Từ 10-14.5, rất nhiều người dân đổ về huyện Bắc Xuyên - tâm chấn của trận động đất, với 2/3 dân số thiệt mạng - để viếng người thân. Đây là lần đầu tiên, thị trấn Bắc Xuyên mở cửa trở lại để tưởng niệm các nạn nhân.

Theo Tân Hoa xã, Chính phủ Trung Quốc dự kiến sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn tất việc tái thiết trong hai năm, sớm một năm so với thời hạn. Huyện Bắc Xuyên mới đang được xây dựng cách khu vực cũ chừng 23km, ước tính đạt 58.000 dân vào năm 2010 và 110.000 người vào năm 2020. Cho đến nay, Trung Quốc đã nhận được 76,7 tỉ ND tệ (11,2 tỉ USD) tiền mặt và các vật dụng cứu trợ do người dân trong nước và quốc tế quyên góp.

Phần lớn các khoản cứu trợ đã hoặc sẽ được dành cho việc xây dựng nhà ở, trường học, cơ sở y tế, phúc lợi và trung tâm văn hoá mới cho người dân địa phương. Theo Tân Hoa xã ngày 12.5, các ngân hàng Trung Quốc đã nhất trí cấp khoản vay 205 tỉ ND tệ cho Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Cam Túc cho công cuộc tái thiết sau động đất.

Trận động đất ngày 12.5.2008 tại Tứ Xuyên đã gây thiệt hại về kinh tế trực tiếp xấp xỉ 122 tỉ USD (843,77 tỉ NDT). Đây là thảm họa tự nhiên khủng khiếp nhất ở Trung Quốc trong vòng một thế hệ.

Quay về trang chuyên đề Email    In