Từ hy vọng đến bản lĩnh
Thứ Năm, 3.5.2007 | 21:32 (GMT + 7)
Con đường đi theo nghề trình diễn dương cầm của Vũ Ngọc Linh là con đường của một nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp. Sinh năm 1982, lên 6 tuổi, Linh đã bắt đầu ngồi trước đàn, rồi sau đó theo học trường năng khiếu âm nhạc tại Mátxcơva. Về nước, Linh lại theo học tại Nhạc viện Hà Nội dưới sự hướng dẫn của NSND - GS - TS Trần Thu Hà. Năm 2001, Linh đã giành được học bổng toàn phần tại một trường đại học âm nhạc Mỹ.
Hồi 2004, trước khi về trình làng ở VN, Vũ Ngọc Linh đã từng thi độc tấu dương cầm với dàn nhạc Trường Đại học Rowan - bang New Jersey và đoạt giải nhất rồi biểu diễn cùng dàn nhạc. Trở lại Mỹ sau khi về nước, năm 2005, Linh đã đoạt giải nhì cuộc thi âm nhạc do Hiệp hội Giáo viên âm nhạc của bang New Jersey tổ chức và sau đó được Tổ chức UNICEF mời trình diễn trong chương trình từ thiện vì trẻ em. Tốt nghiệp đại học ở Mỹ, năm 2006, Linh trở thành khách mời của Festival quốc tế, cùng trình diễn với dàn nhạc giao hưởng Samara "Những ngôi sao trẻ thế kỷ XXI", rồi Récital "Ngôi sao phương Đông" tại Mátxcơva. Năm 2007, Linh đã thi đỗ khoá master với học bổng toàn phần và được nhận làm trợ giảng tại Đại học Âm nhạc Florida (Mỹ).
Điều đặc biệt trong đêm diễn vừa qua để người nghe nhận thấy rõ bản lĩnh nghệ sĩ của mình, Linh đã chọn tác phẩm mở đầu chương trình là bản sonata số 23 của L.V.Beethoven mà người đời thường quen gọi là "Appasionata" nổi tiếng.
Chọn chơi một tác phẩm quen thuộc và nổi tiếng như vậy, rõ ràng là Vũ Ngọc Linh muốn bày tỏ cảm xúc của thế hệ 8X hôm nay với một giai điệu kinh điển bằng cách nhìn của thế hệ mình. Từ nhân tố đầu tiên là một giai điệu trầm đồng âm, đến nhân tố tiếp theo lên cao với những âm luyến quãng hai và láy rền và nhân tố sau cùng sắc nhọn, lạnh lùng cũng chính là âm hình chủ đạo cho giao hưởng số 5 "số phận" sau này của L.V.Beethoven: "Bốn tiếng búa đập vào số phận chát chúa".
Để khẳng định bản lĩnh của mình, Vũ Ngọc Linh ngoài việc trình diễn "Etude cung đô thăng thứ" của A.Scrialin và "Estampes" của C.Debussy, thì đã dành cho cả phần trình diễn sau thể hiện trọn vẹn sonata cung si thứ của F.Liszt. Vũ Ngọc Linh đã trưởng thành, đã tự tin trong cuộc chinh phục của mình.
Lady Gaga “diễn trò” trong sinh nhật cựu Tổng thống Bill Clinton