Tư liệu mới về vụ ám sát J.F.Kennedy có thể gây tranh cãi
Thứ Hai, 18.2.2008 | 20:55 (GMT + 7)
JFK - vị tổng thống trẻ nhất của Mỹ - đã bị ám sát ngày 22.11.1963 tại thành phố Dallas. Theo Uỷ ban Warren - chịu trách nhiệm điều tra vụ ám sát JFK - thủ phạm là Lee Harvey Oswald - nhân viên kho sách thành phố Dallas. Oswald bị bắt ngay sau khi vụ việc xảy ra. Chỉ 2 ngày sau đó, Oswald bị một chủ câu lạc bộ địa phương là Jack Ruby bắn chết.
Những tài liệu mới nhất về vụ ám sát được tìm thấy trong một két sắt cũ ở tầng 10 của một toà án ở Dallas gồm bức thư cá nhân của một cựu Chưởng lý hạt Henry Wade, uỷ viên công tố trong vụ xử Ruby, ghi chép phiên toà xử Ruby...
Tuy nhiên, tài liệu có thể gây tranh cãi là bản sao cuộc đối thoại giữa Oswald và Jack Ruby - kẻ đã giết Oswald. Tờ Dallas Morning Star - dẫn nguồn tin từ Văn phòng Chưởng lý Dallas - cho rằng hai tên này muốn ám sát tổng thống để ngăn chặn chiến dịch chống các băng đảng tội phạm có tổ chức của em trai Tổng thống là Robert Kennedy - khi đó đang giữ chức vụ Tổng Chưởng lý bang Texas.
Cuộc gặp giữa Oswald (O) và Ruby (R) được cho là đã diễn ra ngày 4.10.1963. "O: "Anh em" ở Chicago muốn khử Tổng Chưởng lý phải không? R: Đúng, nhưng rất khó làm được việc đó... O: Có một cách để loại trừ mà không cần phải giết hắn. R: Cách nào? O: Tôi có thể bắn anh trai hắn... Tất cả những thứ tôi cần là một khẩu súng trường và một toà nhà cao tầng, nhưng sẽ phải mất nhiều thời gian, có thể là sáu tháng để tìm được một vị trí thích hợp. Tôi cần tiền để sống trong khi lên kế hoạch".
Bản ghi chép này có nội dung tương tự văn bản đã được Uỷ ban Warren - nơi kết luận Oswald thực hiện vụ ám sát một mình - công bố. Còn Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), khi điều tra về âm mưu ám sát Thống đốc bang Texas John Connally lại khẳng định cuộc đối thoại giữa Oswald và Ruby là hoàn toàn giả. Ông Connally cùng ngồi trên xe với Tổng thống Kennedy khi vụ ám sát xảy ra.