Tua zichzắc city
Thứ Năm, 1.1.2009 | 07:12 (GMT + 7)
- Đẹp như tranh vẽ.
- Thú thật với chú, bác là người Hà Nội "29A", ở thủ đô hơn sáu thập kỷ, đến hôm vừa rồi nghe một bác Hội Nông dân phát biểu thay mặt hơn 4 triệu nông dân Hà Nội, thành phố đông dân cày nhất nước, bỗng giật mình đánh thót.
- Hà Nội còn nhiều cái nhất để bác tiếp tục giật mình. Nhiều người mù chữ nhất, đẻ con thứ 3 vào loại nhất, thành phố bụi nhất, đã từ lâu dân Hà Nội không nhìn thấy trời xanh.
- Bụi thì khỏi bàn, trời bốn mùa trắng nhờ nhờ, tầm nhìn gần lắm, đứng ở đường Thanh Niên không còn thấy núi Ba Vì như ngày xưa nữa.
- Có lẽ cách đây 10 năm, khi trùng tu Nhà hát lớn, các bác văn hoá đã có tầm nhìn thế kỷ 21. Thay vì các bức bích hoạ, mái vòm trần nhà hát đã được vẽ bầu trời xanh, có những dải mây trắng lượn lờ. Hôm nào vào xem văn nghệ em cũng ngửa cổ ngắm "trời Hà Nội", có lúc quên cả vỗ tay.
- Bác cũng giống chú, lúc buồn nhớ Hà Nội xưa lại lẩm bẩm bài hát "Xanh xanh thắm bầu trời xanh Hà Nội - Hồ Gươm xanh như mái tóc em xanh". Hát xong nhìn mấy em tóc nhuộm phẩm vàng cưỡi SH phóng vù qua, mất điện!
- Nghe nói quy hoạch Hà Nội sắp tới sẽ sang như Mỹ, đẹp như Hàn. Chả là có hai công ty Mỹ và Hàn trúng thầu tư vấn mà.
- Không có ta?
- Đương nhiên ta là chủ đầu tư thì phải làm theo ý ta. Kết hợp hiện đại với truyền thống. Hà Nội đã từ trăm năm nay đô thị hoá các kiểu, phá gần hết cái cũ. Kinh thành Thăng Long cũng phải đào đất lên tìm ra cái móng để suy ra cái nhà.
- Cố mà tập thể dục, nhịn bia, bỏ thuốc để sống lâu đến ngày "xem tranh" chú ạ. Còn bác sẽ cố ở mức thấp hơn, được làm một tua zichzắc city.
- Là tua gì?
- Đi qua đi lại 8 cây cầu bắc qua sông Hồng. Nghe các bác ấy "doạ"... mấy chục năm nay rồi đấy!