Tuổi thơ tác động tới cuộc sống trưởng thành của Michael Jackson?
Thứ Bảy, 27.6.2009 | 10:55 (GMT + 7)
Tuổi thơ bị ngược đãi
Năm 2003, người cha của Michael Jackson đã thừa nhận với BBC rằng ông đã từng nhiều lần đánh đập đứa con trai của mình.
"Việc cha mẹ dùng vũ lực thường xuyên với con cái sẽ để lại hậu quả về tinh thần và tâm lý lâu dài cho đứa trẻ. Chúng sẽ gặp khó khăn trong quá trình hình thành và duy trì những mối quan hệ lâu dài" - Peter Sharp, chuyên gia tâm lý học của Anh nhận định. "Chúng sẽ chỉ làm những gì có thể dẫn đến thành công, ngoài ra chúng sẽ luôn tránh những khó khăn, thách thức và luôn cố gắng chứng tỏ mình vượt trội ở một lĩnh vực cụ thể".
Nếu như một người luôn nghĩ có khả năng thành công ở một lĩnh vực nào đó, rất có nguy cơ đây là điều duy nhất mà họ cho là có giá trị.
Sở hữu một tài năng độc nhất vô nhị
Peter Congdon là một nhà tâm lý luôn tiếp xúc với những đứa trẻ cực kỳ thông minh hoặc thần đồng. "Từ lâu người ta đã biết rằng cách tốt nhất chuẩn bị cho tuổi trưởng thành là hãy sống đúng nghĩa là một đứa trẻ lúc tuổi thơ. Bố mẹ của những cô cậu bé thần đồng không bao giờ được quên điều này".
Chẳng hạn, sự phát triển trí tuệ vượt bậc sẽ làm giảm sút sự phát triển về mặt xã hội, dẫn đến kết quả là đứa trẻ sẽ bị phát triển thiên lệch.
Sự mong chờ quá mức của cha mẹ sẽ khiến những đứa trẻ chịu áp lực lớn. Một cậu bé bệnh nhân của Peter Congdon luôn mơ ước trở thành diễn viên và ngay từ nhỏ đã nghĩ tới việc mua nhà cho bố mẹ mình. Một ông bố khác ngày nào cũng dẫn con tới bể bơi từ lúc 4h sáng với hy vọng con sẽ đạt danh hiệu vô địch Olympic, nhưng chính điều đó làm cho đứa bé chẳng thích thú gì.
Đôi khi bị áp lực quá sẽ có hậu quả khó lường: "Nhà triết học JS Mill được dạy tiếng Latin lúc 3 tuổi, tiếng Hy Lạp lúc 4 tuổi, viết cuốn sách lịch sử đầu tiên lúc 16 tuổi, đến năm 19 tuổi thì mắc bệnh về thần kinh".
Jay Belsky, giám đốc Viện nghiên cứu trẻ em, gia đình và xã hội của Anh nói: "Với một tài năng, vấn đề sẽ là "Tôi được yêu mến vì tôi hát và múa hay là vì tôi đáng được yêu?".
Là một đứa trẻ nhạy cảm
![]() |
| Tài năng ngay từ khi còn nhỏ. |
"Mọi người có thể nghĩ Michael Jackson là một đứa trẻ có thể dễ uốn nắn để tốt hơn hoặc xấu hơn. Tốt hơn với nghĩa cậu bé có khả năng xuất sắc với những bài học âm nhạc và vũ đạo trong khi đối với những đứa trẻ khác chỉ là nước đổ đầu vịt".
Nhưng chính sự nhạy cảm này đã khiến Michael Jackson luôn cảm thấy bứt rứt về vẻ bề ngoài của mình.
Là một ngôi sao nhí
Việc nghiên cứu sự nổi tiếng của một đứa trẻ vẫn đang ở những giai đoạn đầu, nhưng theo chuyên gia tâm lý giáo dục Kairen Cullen, con đường tới thành công dường như là chiếc chìa khóa để mỗi cá nhân giải quyết những ảnh hưởng sau này.
Khi đã có sự nổi tiếng, bằng cách trực tiếp hay gián tiếp (chẳng hạn như nổi tiếng nhờ bố mẹ), thì những khó khăn cũng sẽ luôn có mặt. Mối quan hệ với những người xung quanh luôn là một vấn đề vì đứa trẻ luôn cho mình là nhất, có tầm quan trọng đối với thế giới và có ảnh hưởng tới những người khác.
Có một gia đình lớn và gần gũi
Là con thứ bảy trong một đại gia đình, Michael Jackson không thiếu người chia sẻ. Nhưng một gia đình lớn lại luôn có những sự ganh đua, hiềm khích, điều đó không có lợi cho sự phát triển của trẻ.
Ở mặt tích cực, một đứa trẻ có thể học được rất nhiều từ anh chị em của mình, cạnh tranh lành mạnh và có đích để vươn tới. Nhưng ngược lại, nếu anh chị em có hiềm khích, thì đứa trẻ có thể sẽ không muốn trở thành hình bóng của anh chị mình hoặc muốn sẽ phải trội hơn so với họ. Bố mẹ của những đứa trẻ tài năng cần phải nắm được điểm nhạy cảm này, sử dụng quyền lực trong giới hạn của mình để điều chỉnh hành vi của các con hơn là chế nhạo chúng.
Lady Gaga “diễn trò” trong sinh nhật cựu Tổng thống Bill Clinton