Ưu tiên thầy Tàu?
Thứ Tư, 11.11.2009 | 07:36 (GMT + 7)
- Chú không biết đấy thôi, từ thời còn bé, cách đây dăm sáu chục năm các ông "thầy Tàu" đã thành chuyện tiếu lâm.
- Tức là lang băm?
- Oai hơn lang băm vì là.... thầy ngoại, nhưng cũng gây cười nhiều hơn.
- Nhưng thời đó "thuốc bắc" tốt hơn thuốc nam.
- Bây giờ thuốc nào quảng cáo nhiều là tốt, mang các vị ra so chẳng ai biết đâu là bắc hay nam. "Nam dược thần hiệu" của cụ Hải Thượng Lãn Ông đâu có thua Hoa Đà, Biển Thước? Ta có lẽ chỉ thua mỗi vị "đông trùng hạ thảo".
- Sao các phòng khám TQ lại quảng bá tưng bừng như chưa bao giờ tưng bừng hơn thế?
- Thời buổi này quảng cáo quyết định tất. Phòng khám TQ biển hiệu to như cái nhà, báo chí đăng bài ca ngợi gần như.... hết lời, làm gì người bệnh chả tin.
- Nhưng giá cao lắm, lại phải trường kỳ theo thầy, ai nhiều tiền mới dám vào. Chủ yếu là tại ta cả.
- Ta dại?
- Chưa nói dại khôn, tại ta cấp giấy phép hành nghề cho họ quá dễ. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các sở y tế địa phương phải kiểm tra lại các thầy Tàu. Kiểm tra các khâu: Hồ sơ pháp lý, bằng cấp chuyên môn, giá thuốc, giá khám - chữa bệnh, nguồn gốc thuốc, công dụng thuốc và cả các bài quảng cáo theo "thể văn tụng ca" trên báo chí nữa.
- Đã phải kiểm tra tức thị có nghi ngờ.
- Nghi ngờ là đúng, nhiều thầy thấy có kiểm tra, kể cả nhà báo đến "lấy tài liệu" đã bỏ của chạy lấy người, đánh bài chuồn. Như thế là có ý gian dối, đàng hoàng làm ăn việc gì thầy phải "bùng".
- Bộ Y tế cho hay cả nước có 54 phòng khám thầy Tàu, 64 thầy thuốc ở Hà Nội và TPHCM, may là các thay chưa.... "lây lan" ra toàn quốc. Đó cũng là tại ta, dân 2 thành phố giàu nhất nước nhiều bệnh nhưng lắm tiền, dễ bị lừa.
- Nhưng y học Trung Hoa nổi tiếng lắm cơ mà?
- Đúng, Trung y thần kỳ lắm, còn đây là các ông "thầy Tàu" như ngày xưa sang ta kiếm cơm lang thang khắp chợ cùng quê, nhưng lại được cấp phép mở phòng khám to đùng, báo đài hậu thuẫn mạnh mẽ như một phong trào "Người Việt ưu tiên khám thầy Tàu"(!!!).