Email    In

Vẫn còn doanh nghiệp đầu độc sông Thị Vải

Thứ Tư, 13.5.2009 | 08:12 (GMT + 7)

(LĐ) - Cái mất của Vedan VN sau vụ đầu độc sông Thị Vải, không chỉ tiền, cổ phiếu, mà cả uy tín. Vậy nhưng, có DN vẫn chưa tởn. Nước sông Thị Vải vẫn thi thoảng bốc mùi hôi thối hoặc nổi váng do nước thải xả lén...

Cái giá của Vedan Việt Nam

Hơn 267 triệu đồng nộp phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường; bị truy thu tiền trốn nộp phí bảo vệ môi trường trên 127 tỉ đồng; hoặc hỗ trợ hoặc đền bù cho dân nuôi, đánh bắt trên sông Thị Vải bị ảnh hưởng, thiệt hại bạc tỉ; phải bỏ ra hơn 31 triệu USD để khắc phục, đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống xử lý thải...; ngừng hoặc giảm công suất nhiều nhà máy v.v... Theo cơ quan chức năng, liên quan đến vấn đề môi trường, từ trước đến nay, đây là DN đầu tiên bị phạt, truy thu những khoản tiền lớn nhất như vậy.

Nhưng cái giá của Vedan VN phải trả cho hành vi cố tình sai phạm của mình không  chỉ như vậy. Bị công luận lên án, trong báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ TNMT, Tổng GĐ Vedan VN - ông Yang Kun Hsiang- dù không nêu con số cụ thể, nhưng cũng cho hay, giá trị cổ phiếu của Cty tại thị trường chứng khoán Hồng Kông rớt mạnh; nhiều cơ quan tín dụng thu hẹp mức độ cung cấp tín dụng; nhà cung ứng hạn chế lượng bán hàng và yêu cầu phải giao dịch bằng tiền mặt; khách hàng bị mất đi lòng tin, từ chối tiêu thụ hàng hoá, thương hiệu bị tổn thương nghiêm trọng... 

Cái mất của Vedan VN khiến Bộ trưởng Bộ TNMT Phạm Khôi Nguyên - ngậm ngùi nói giữa cuộc họp với các sở, ngành và UBND 3 tỉnh Đồng Nai, BRVT, TPHCM ngày 11.5.2009: "Nếu như Vedan VN làm điều này (bỏ hàng chục triệu USD xây dựng đầu tư cải tạo hệ thống xử lý thải  v.v...) cách đây nhiều năm, thì không đến nỗi cổ phiếu phải tụt như vậy... Những gì được, những gì mất, chắc là Vedan VN sẽ hiểu hơn chúng ta!".

Vẫn còn DN đầu độc sông Thị Vải

Bài học Vedan VN đắt đến thế, nhưng sông Thị Vải vẫn bị đầu độc lén lút, cảnh báo sự hồi sinh khó thành. Theo tố cáo của ông Nguyễn Văn Bằng (xã Long Thọ - Long Thành - Đồng Nai), tại khúc kênh Cây Vạn nối ra sông Thị Vải (thuộc ấp 3, xã Long Thọ) rất nhiều lần nước lúc đen ngòm, lúc đỏ quạch, khi thì hôi thối thải ra từ một cái cống ở đây. 
Ông Huỳnh Văn Hoà (xã Long Thọ- Long Thành- Đồng Nai)  cho hay, điểm xuất phát của ống cống này là từ cống Lò Rèn, nơi hứng nước thải công nghiệp của các KCN Nhơn Trạch 2, Nhơn Trạch 3. "Nhiều khi nước thải kéo dài gần tới khu vực cảng Cty Vedan VN!" - ông Bằng cho biết.

Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Văn Thống (Chi cục trưởng, Chi cục BVMT - Sở TNMT Đồng Nai) cho hay, cống Lò Rèn thuộc KCN Nhơn Trạch 2, nơi có 23/35 DN chưa có hệ thống xử lý thải đúng quy định. KCN này mỗi ngày xả thải khoảng 8.000m3 nước, nhưng qua hệ thống xử lý thải tập trung chỉ khoảng 1.600m3.

Đi khảo sát sông Thị Vải ngày 10.5, ngày 11.5, Bộ trưởng Bộ TNMT Phạm Khôi Nguyên cũng khẳng định, ông tin lời tố cáo của dân. "Gây ô nhiễm sông Thị Vải, Vedan VN là chính, nhưng không chỉ một Vedan VN, mà cả các DN ở các KCN Mỹ Xuân A, Phú Mỹ (BRVT), Nhơn Trạch 2, 3, Gò Dầu (Đồng Nai).  Vì vậy, đề nghị các địa phương giám sát chặt chẽ hơn và xử lý nghiêm minh. Nếu cần thiết có thể lập ban chỉ đạo bảo vệ sông Thị Vải, Bộ TNMT sẽ ủng hộ!" - ông Nguyên nói!

Quay về trang chuyên đề Email    In