Vấn đề gắn biển "Gia đình văn hóa" phải được chấn chỉnh
Thứ Năm, 25.2.2010 | 16:05 (GMT + 7)
Tuy nhiên việc gắn biển tại Hà Đông đã gây bức xúc dư luận. Theo tôi cần chấn chỉnh nếu không đến tháng 10/2010 toàn thành phố 1000 năm tuổi này lại phổ cập một màu sắc xanh "gia đình văn hóa" chẳng giống ai trên thế giới, từ cổ chí kim.
Việc chính quyền công nhận gia đình văn hóa tôi thấy có vấn đề, đó là: Danh hiệu này quá phổ biến, đến 99% gia đình đều đạt thì nó giống như công nhận "công dân tốt" “học sinh tốt” “lao động tiên tiến”… ai cũng được cả, trừ khi phạm pháp!
Do vậy, Quy chế của Bộ VHTT với danh hiệu gia đình văn hóa này nên được giới hạn chỉ cho đối tượng tiêu biểu, ví dụ “gia đình văn hóa tiêu biểu cấp phường”, “gia đình văn hóa tiêu biểu cấp quận”… và quy định tỷ lệ 1-5% trên tổng số gia đình. Việc bình bầu theo quy định như thế thì gia đình nào mà chẳng được, vì có ai dám phát biểu là nhà đó năm qua cãi nhau mấy lần trước đám đông không?
Việc gắn biển có lẽ Bộ VHTT không quy định mà do địa phương tự làm. Cấp chứng nhận gia đình văn hóa thì cứ cấp, chứ việc gắn biển như thế vừa phô trương có khi lại gây mâu thuẫn, mất đoàn kết khu dân cư. Cái này rất phản cảm, giống như ai đó suốt ngày đeo huân huy chương trên ngực khi ra đường, tôi chưa thấy ở đâu trên thế giới sử dụng cái biển này.
Nên chú trọng nội dung hơn hình thức như thế. Tự nhiên tôi nghĩ tới một con người vĩ đại của dân tộc mà “trên ngực áo không một tấm huy chương” thấy thực sự các phong trào mang tính hình thức như gắn biển gia đình văn hóa của Hà Đông đã không thực hiện triệt để “học và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”. Bác Hồ của chúng ta đã từ chối nhận bất kỳ một huân huy chương nào, Người sống giản dị là thế, nhưng ngụ ý cực kỳ sâu sa, chúng ta nên học tập đức tính này của Bác.