Văn hoá "còi" ở Hà Nội: Nét xấu của người dân thủ đô!
Chủ Nhật, 7.3.2010 | 16:41 (GMT + 7)
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tôi thật sự quí nét văn hoá của người Hà Nội. Vì điều kiện riêng nên tôi đã nhiều năm xa Hà Nội quê hương tôi.
Mấy năm nay tôi hay về sống ở Hà Nội, khi có điều kiện, nói thật lòng, nhiều sự đỏi thay trong văn hoá sống của người Hà Nội (xảy ra ngay cả trong anh em họ hàng của tôi), làm tôi đau buồn .tính cách sống thực dụng (và cả lợi dụng) không biết từ đâu đã lan vào những người thân của tôi.
Và rồi văn hoá (còi), khi tham gia giao thông trên đường phố Hà Nội của những người thân càng làm tôi buồn hơn.
Tôi được một đứa cháu chở đi thăm người thân đang nằm viện bằng xe máy, hơi chút là còi, hầu như chẳng có lý do gì cháu cũng bóp còi (thật nhức đầu và cảm thấy xấu hổ vì cái văn hoá còi này). Tôi có nói cháu vì lý do gì mà hay bóp còi, cháu thản nhiên trả lời (vì mọi người hay bóp còi, nên cháu cũng vậy).
Đúng là người Hà Nội hiện nay có văn hoá còi này không. Nếu vậy thì TÔI XẤU HỔ QUÁ !
>> Các ý kiến khác cùng chủ đề