Bạn đọc viết Email    In

Văn hoá đã mắc bệnh trầm trọng

Thứ Ba, 23.2.2010 | 10:52 (GMT + 7)

Gia đình tôi năm nào cũng nhận được tấm giấy "Gia đình văn hoá" nhưng hầu như không ai để ý đén nó. Mấy năm nay có nhiều sự việc cũng không kém đâu lòng vì chúng ta đã lạm dụng hai chữ "văn hoá" này.

Nào là phường văn hoá, tổ văn hoá, làng văn hoá. . . đâu đâu cũng thấy văn hoá, thậm chí buồn hơn là ngay cả khu vực có tệ nạn. Vừa rồi tôi nghe nói còn "công sở văn hoá" nữa.

Thật buồn cười, nếu cái đà lạm dụng này thì chắc đến lúc phải làm tấm biển "đất nước văn hoá" thì treo ở đâu? Có lẽ đây là căn bệnh hình thức đã trở nên trầm trọng quá rồi chăng? Các cấp có nên tổng kết và rút kinh nghiệm cho vấn đề này không?

>> Các ý kiến khác cùng chủ đề

Quay về trang chuyên đề Email    In
Bài viết của độc giả trong chuyên mục Bạn đọc viết có thể không trùng với quan điểm của tòa soạn và không có nhuận bút.