Xã hội Email    In

Văn hoá nhạc chuông điện thoại

Thứ Hai, 9.6.2008 | 21:47 (GMT + 7)

(LĐ) - Chọn cho mình một kiểu nhạc chuông điện thoại là quyền của mỗi cá nhân, song nhiều kiểu nhạc chuông gây khó chịu cho những người xung quanh. Nhiều bạn đọc gửi ý kiến về toà soạn bày tỏ thái độ không đồng tình với nhạc chuông điện thoại không thể hiện văn hoá của người sử dụng.

Nữ giáo viên Trần Minh H viết cho chúng tôi: "Tổ bộ môn chúng tôi đang họp, mọi người giật thót bởi giọng hát lè nhè của con trẻ: "Em ăn cơm với cá...", hoá ra đó là nhạc chuông điện thoại của cô bạn đồng nghiệp. Chưa hết, tại rạp chiếu phim, mọi người đang chăm chú theo dõi tình tiết gay cấn của bộ phim thì bất ngờ vang lên: "...Các cụ chỉ thích thịt trâu dễ chia. Máy bay bay đằng đông các cụ lại bắn đằng tây. Hỡi dô trên đất này có cụ già... bắn rơi máy bay hết xăng...".

Chị H bày tỏ: Lựa chọn cho mình một kiểu nhạc chuông điện thoại là quyền cá nhân, song tại nơi công cộng, những kiểu nhạc chuông với lời lẽ nhố nhăng, phản cảm gây khó chịu cho người khác. Nó vừa thể hiện sự thiếu tôn trọng, vừa thể hiện trình độ văn hoá của người sở hữu nhạc chuông đó.

Theo bạn Lê Nam, không ít bạn trẻ đã chọn kiểu chuông điện thoại thuộc hàng "độc", rùng rợn mà người nghe yếu bóng vía là hồn bay phách lạc, đó là kiểu chuông "ma hú", còn cả kiểu chuông thuộc dạng "hét", "hú", và cả chửi thề . Có dòng nhạc chuông là những bài hát "nhại", có người còn lựa chọn để đặt chuông báo theo đặc tính cá nhân.

Anh Phạm Bình cho hay: "Tôi có cô bạn khá lớn tuổi, liền đặt nhạc chuông khi cô ấy gọi đến bằng đoạn nhạc "Tình tính tình em đi tìm trung tướng, tuy có già nhưng lại lắm tiền...". Ai dè, tình cờ một người bạn vui miệng tiết lộ cho cô ấy biết. Cô bạn tôi cho rằng, tôi đã xúc phạm. Cô ấy thực sự bị tổn thương. Tôi thực sự ân hận, nhưng đã muộn".

Bạn Quốc Hùng cho biết: "Thủ trưởng cơ quan tôi có bà vợ nổi tiếng là "Hoạn Thư", bắt chồng phải để chuông chờ là giọng nói của mình: "Cưng, vợ yêu gọi nè". Trong buổi họp, thủ trưởng đang điều hành thì vang lên giọng nói the thé của vợ. Tình cảnh của thủ trưởng tôi lúc bấy giờ quả là bẽ bàng. Sau đó, cả cơ quan tôi đi đâu cũng rộn ràng: "Cưng, vợ yêu gọi nè".

Có thể không ít người không ý thức rằng, nhạc chuông của mình do vô tình lựa chọn lại gây khó chịu cho những người xung quanh. Bạn Võ Hùng Anh viết: "Khi lựa chọn nhạc chuông điện thoại của mình, lúc đầu, đơn giản nghĩ cho vui tí, nhưng ai ngờ tôi đã bị mọi người trong quán càphê nhìn bằng con mắt khinh thường.

Trong buổi sáng chủ nhật bình yên, sau cả tuần làm việc căng thẳng, mọi người đang lắng nghe bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng, sâu lắng thì chuông điện thoại của tôi vang lên "ước gì em là con lợn lòi..". Mọi người đổ dồn vào tôi, tôi lúng túng mãi mới tắt được tiếng chuông không hợp lúc, hợp cảnh đó.

Đáp ứng thị hiếu của tuổi mới lớn, hàng loạt tổng đài quảng cáo các loại nhạc chuông điện thoại với lời mời đầy hấp dẫn: "Bạn muốn sở hữu nhạc chuông độc đáo, hãy gọi đến..."; không chỉ quảng cáo trên phương tiện thông tin mà các tổng đài đó còn in tờ rơi dán chi chít trên bức bức tường, gốc cây.

Thế rồi các chủ nhân trẻ sẵn sàng lựa chọn cho con "dế" yêu của mình những kiểu nhạc chuông độc, hiếm người được sở hữu. Thậm chí, có những nhóm bạn trẻ còn có cuộc thi sưu tầm những kiểu chuông điện thoại độc, hiếm. Càng độc, càng hiếm... thì càng thể hiện trình độ "đẳng cấp" của nhóm.

Đã đến lúc - kể cả người cung cấp và người sử dụng các kiểu nhạc chuông có nội dung phản cảm, thiếu văn hoá - cần có trách nhiệm cá nhân với xã hội. Không thể chỉ vì sở thích cá nhân mà tạo thành một trào lưu văn hoá nhạc chuông xuống cấp như vậy. Tiến sĩ tâm lý Hoàng Anh Thư bày tỏ: Tôn trọng mọi người chính là thể hiện sự tôn trọng mình. Đừng dễ dãi với chính mình từ những việc nhỏ nhất.

>> Ý kiến của bạn về vấn đề này?

Quay về trang chuyên đề Email    In

Clip toàn cảnh cháy chợ Quảng Ngãi